“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hầu hết chúng ta đều cảm thấy vinh dự khi có mối liên hệ thân thích với những người nổi tiếng. Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng, chắc chắn chúng ta cũng muốn trở nên người thân của Chúa Giêsu. Thật may mắn và hạnh phúc cho chúng ta, vì Chúa Giêsu sẵn sàng đón nhận vào gia đình thánh thiện của Người bất cứ ai có “gen” lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha.
Khi Đức Maria và những người họ hàng đến thăm Chúa Giêsu, Chúa đã nhân cơ hội ấy để giới thiệu cho mọi người về vinh dự lớn lao nhất của Mẹ: Mẹ là người đầu tiên thi hành ý muốn của Thiên Chúa cách trọn vẹn. Vinh dự ấy vượt xa việc Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Người, và “ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (c.50). Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta. Dù không cùng huyết thống với Chúa Giêsu, nhưng khi biết đón nhận và sống theo Lời Chúa, là chúng ta trở thành người thân của Chúa và “được thuộc về Người”.
Sống theo Lời Chúa trước hết là để cho lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi mình, rồi đem lòng thương xót ấy đến với anh chị em, như chính Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không chấp nhất, nhưng “chịu đựng lỗi lầm” và “bỏ qua tội ác” của chúng ta. Người “không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa” và giữ lòng thành tín đến muôn đời.
Tin Mừng kể lại Mẹ Maria đã sống lòng thương xót và thành tín ấy cho tới chân thánh giá. Thật vậy, sau tiếng “Xin Vâng” ngày Truyền Tin, Mẹ lập tức lên đường đến thăm và giúp đỡ bà Êlisabeth. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ chịu đựng sự từ chối của các quán trọ tại Belem, bỏ qua tội ác của Hêrôđê, âm thầm phục vụ tại Nagiarét, dõi theo Chúa Giêsu trong hành trình truyền giáo, trung tín theo Người trên từng chặng đường thương khó rồi kiên vững đứng dưới chân thập giá, hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu để cứu độ con người.
Mỗi biến cố trong cuộc sống đều mở cho ta cơ hội thực thi ý Chúa để được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, trở thành anh chị em của Đức Kitô: tha thứ cho người làm tổn thương mình, trung thực trong công việc, quảng đại với người nghèo, kiên nhẫn với người mình phục vụ, an ủi người đau khổ… Sống như thế, là chúng ta trở nên “môn đệ thừa sai” đích thực của Chúa. Chúng ta loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc sống thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh, để mọi người xung quanh cảm nhận được sự gần gũi của Đức Kitô và ước muốn bước vào gia đình của Người.
Cách truyền giáo đơn sơ nhưng rất thuyết phục ấy đã được Đức Maria thực hiện và Mẹ muốn truyền dạy chúng ta. Chiêm ngắm Mẹ và bước theo Mẹ mỗi ngày, Mẹ sẽ dạy ta yêu mến Lời Chúa, lắng nghe bằng một trái tim khiêm nhường và quảng đại thực hành trong từng việc nhỏ nhất. Khi được Lời Chúa biến đổi, chúng ta sẽ trở nên “người nhà của Thiên Chúa”, “được thuộc về Chúa”, đồng thời đưa nhiều người khác vào gia đình của Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu sẽ nhìn chúng ta và nói: “Đây là anh em, chị em và là mẹ của Ta.”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, hôm nay, tôi sống lòng thương xót, tha thứ, cảm thông, và kiên nhẫn với tha nhân như Chúa muốn, để góp phần xây dựng gia đình của Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nên cao trọng vì luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin dạy con biết đặt thánh ý Chúa trên mọi ý riêng của mình, để con được trở nên người nhà của Chúa, phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho mọi người quanh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.