“Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men” (Mt 13,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người ta thường tự tin và hãnh diện khi mang một chiếc thắt lưng đẹp. Thiên Chúa đã từng “thắt chặt” dân Ít-ra-en vào với Người “để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang”. Nhưng khi họ kiêu ngạo, xa lìa Thiên Chúa, nên Chúa để mặc họ giống như chiếc đai lưng bị mục nát không còn sử dụng được.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về Nước Trời với hai hình ảnh khiêm tốn và âm thầm, nhưng lại có nội lực lớn lao, có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh: hạt cải nhỏ li ti có thể trở thành cây lớn nếu chấp nhận vùi vào lòng đất, và nắm men nhỏ bé tan biến trong đấu bột có sức làm cho bột dậy men. Cũng thế, Nước Trời thực sự hiện diện ở đâu, thì nơi đó, người đó được biến đổi và có ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh.
Nơi Đức Maria, chúng ta tìm thấy nét đẹp của một tâm hồn luôn gắn chặt với thánh ý Thiên Chúa và Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Với một lòng khiêm nhường và tín thác, như hạt cải nhỏ bé chịu vùi mình trong thánh ý Thiên Chúa, Mẹ đã vươn mình thành cây lớn cho nhân loại đến cậy nhờ. Mẹ như “nắm men thánh thiện” chịu tan biến giữa đấu bột nhân loại, làm cho cả nhân loại được nhận biết Chúa và hưởng nhờ ơn cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Ở đâu có Mẹ hiện diện, ở đó sự sống bình an và niềm vui của Thiên Chúa âm thầm lan tỏa: Tại nhà bà Ê-li-sa-bét, lời chào của Mẹ làm Gio-an nhảy mừng trong lòng mẹ và cả gia đình được tràn đầy Thánh Thần. Tại Bê-lem, Mẹ biến máng cỏ nghèo hèn thành nơi gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Tại tiệc cưới Ca-na, chỉ bằng một lời chuyển cầu kín đáo, Mẹ cứu gia đình ấy khỏi cảnh bối rối và mở đầu các dấu lạ của Chúa Giêsu. Trong Nhà Tiệc Ly, Mẹ kiên trì cầu nguyện với các Tông đồ để chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần.
Có thể nói: “chất men” âm thầm và khiêm tốn nơi Mẹ đã chuyển trao cho thánh nữ Catherine Labouré, nên Sơ có thể chu toàn hai việc lớn Đức Mẹ trao phó: Hội Con Đức Mẹ đã được thành lập và lớn mạnh ở nhiều quốc gia, Ảnh Đức Mẹ với tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội được phổ biến rộng rãi. Hôm nay, kỷ niệm 79 năm Sơ được tuyên thánh, chúng ta tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát, nhưng lời ca ngợi đẹp nhất là noi gương thánh nữ, thực hành nhân đức khiêm nhường đơn sơ và âm thầm mà Mẹ đã dạy: trung thành với bổn phận hằng ngày, kiên trì cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể và thực hành bác ái…
Mong sao mỗi người chúng ta đều trở thành nắm men làm dậy lên bầu khí yêu thương trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và giữa xã hội. Men Tin Mừng càng tốt, thì chất lượng sự hiện diện của ta càng tốt. Để được vậy, nắm men phải chấp nhận bị chôn vùi trong bột và từ từ biến mất, bột mới có thể dậy men trở thành tấm bánh ngon cho đời, với những hương vị vui tươi, bình an, hiệp nhất, yêu thương… Ước chi chúng ta luôn gắn bó và ở lại với Chúa, để Người biến đổi chúng ta từ bên trong!
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, hôm nay tôi làm một việc tốt cho người đang cần giúp đỡ, cách âm thầm và quảng đại, để trở thành nắm men nhỏ bé góp phần lan tỏa tình yêu Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết gắn bó với Chúa Giêsu như Mẹ, biết sống khiêm nhường, âm thầm và trung tín trong từng việc nhỏ, để nhờ sức mạnh của Lời Chúa và Thánh Thể, con trở thành nắm men của Nước Trời, đem bình an và tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.