CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.08.2026 –THỨ BẢY TUẦN XVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 17,14-20
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/eVWXI3)
“Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin!”
(Mt 17,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đứng trước vấn đề sự dữ, phần đông chúng ta thường mong đợi Thiên Chúa ra tay uy quyền trừng trị kẻ ác và bênh vực người thiện lương, nhưng Thiên Chúa dường như cứ im lặng để cho kẻ gian ác lộng hành, còn người công chính phải chịu đau khổ. Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Kha-ba-cúc đã cất lên tiếng kêu từ chính nỗi băn khoăn ấy của con người: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình?” Đáp lại, Thiên Chúa mời ông đứng trên vọng gác mà chờ đợi. Người quả quyết: “Nếu thị kiến còn chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến… Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình.” Thành tín là kiên trì và trung thành ở lại với Chúa dù chưa hiểu đường lối hành động của Người.
Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ cũng gặp thất bại: các ông không thể chữa lành một em bé bị quỷ ám, dù trước đó Chúa đã trao cho các ông quyền trên các thần ô uế. Các ông đã thành công trong những lần trước, nhưng lần này, các ông hiểu được lý do tại sao mình lại thất bại. Cuối cùng, các ông đành phải khiêm tốn hỏi Thầy: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Tại anh em kém tin!” (cc.19-20). Hóa ra, không phải cứ là môn đệ của Chúa, được Chúa ban quyền năng là có thể trừ quỷ được đâu. Thật vậy, “Biết bao người nghĩ rằng mình có đức tin vững mạnh, nhưng trong thực tế, lòng tin ấy chưa lay chuyển được gì trong cuộc sống của họ.”
Nhờ tin vào lời Sứ Thần: “không có điều gì mà Chúa không làm được”, Mẹ Maria đã sống cả cuộc đời trong niềm tín thác vào Chúa. Thật vậy, sau lời “Xin Vâng” là lên đường đi xa đến phục vụ chị họ Elisabét; sau sự căng thẳng và bối rối của Thánh Giuse, Mẹ lại phải thu xếp đi Belem dù sắp đến ngày sinh, rồi phải sinh con nơi hang súc vật vì không tìm được chỗ trọ. Con mới sinh đã bị truy sát, Mẹ cùng với Thánh Giuse phải bồng bế chạy trốn sang Ai Cập. Sau ba mươi năm âm thầm ở Nazareth, Con đi rao giảng và gặp nhiều chống đối, rồi cuối cùng là Thập Giá và cái chết bi thảm. Dưới chân Thập Giá, mọi lời hứa xem ra đều sụp đổ.
Trong mọi hoàn cảnh, Mẹ luôn trung tín chờ đợi “Giờ” Thiên Chúa ra tay hành động. Cả cuộc đời Mẹ là hành trình chờ đợi trong niềm tín thác. Mẹ luôn ghi nhớ mọi sự trong lòng và suy đi nghĩ lại để tiếp tục tin vào những điều Thiên Chúa đã hứa. Bởi thế, bà Êlisabeth đã chúc tụng Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
Trong cuộc sống, biết bao lần chúng ta cũng tự hỏi: “Lạy Chúa, tại sao?” khi lời cầu nguyện dường như chưa được đáp lại, khi bệnh tật kéo dài, khi gia đình còn nhiều thử thách, khi những cố gắng xem ra chưa sinh hoa trái. Hôm nay, Mẹ Maria dạy chúng ta tiếp tục đứng trên vọng gác của cầu nguyện vì đức tin giúp chúng ta chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy, tiếp tục trung thành với Chúa trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Nếu chúng ta tin vào Chúa cách trọn vẹn, chúng ta sẽ thấy Chúa có thể làm nên những phép lạ trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi kiên trì cầu nguyện và tín thác vào Chúa, dám tin dù chưa hiểu, cứ chu toàn mọi bổn phận và vững lòng bền chí chờ đợi giờ của Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con xác tín như Mẹ, nhất là khi con gặp thử thách. Xin giúp con luôn bền lòng cầu nguyện và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *