CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.08.2026 –THỨ SÁU TUẦN XVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Lắng nghe Chúa với trái tim của Mẹ, để Lời Chúa biến đổi đời tôi

Mt 16,24-28

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/SrK2aa)

“Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, 
thì nào có lợi gì?”

(Mt 16,26)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trước kia, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thực phẩm chính của đại đa số người Việt là ngô, khoai, sắn, rau…hầu như không mấy ai bị béo phì, huyết áp, tim mạch, tiểu đường… Chỉ khi cuộc sống khá hơn, người ta có điều kiện, ăn ngon hơn, ăn nhiều quá mức cần thiết, vận động ít hơn thì mới nảy sinh những căn bệnh nhà giàu” ấy. Thế rồi, người ta lại phải “ăn kiêng” để chữa bệnh và phòng bệnh. Như thế, việc từ bỏ/kiêng bớt sự ăn uống quá độ thì lại có được sức khỏe tốt!

Về đời sống thiêng liêng cũng vậy. Thánh Phaolô nói: “”Tôi được phép làm mọi sự”; nhưng không phải mọi sự đều có ích. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người có tự do để chọn lựa và quyết định về cuộc đời mình. Dân thành Ninivê đã từng ức hiếp Dân Israel, họ ỷ thế cậy quyền mà hà hiếp người yếu thế, thì cũng đến lúc bị dân tộc khác tàn phá và đi đến chỗ diệt vong  Thiên Chúa có quyền xét xử tối cao trên các dân tộc.

Trên đời này, chúng ta không chỉ có ăn uống, hưởng thụ hay chiếm hữu vật chất. Chính Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một tương lai vĩnh cửu ở đời sau. Cuộc sống đời này rất ngắn ngủi so với sự sống đời đời mà chúng ta phải hết sức “đầu tư” vào đó. “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (c.26). Giữ được mạng sống”, tức là được sống đời đời với Chúa Giêsu trên Nước Trời. 

Đức Maria đã đầu tư tất cả cuộc đời Mẹ vào sự sống đời đời và Mẹ đang hiển trị cùng Chúa trên thiên đàng. Qua tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đánh đổi sự bình an và hạnh phúc đời này để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ. Mẹ đã từ bỏ chính mình, chấp nhận mọi hệ lụy từ tiếng xin vâng ấy: chấp nhận mất hạnh phúc gia đình, mất sự yên ổn cho tương lai, mất sự tin tưởng của Giuse và của mọi người, thậm chí có thể mất cả mạng sống. Mẹ chấp nhận mất tất cả để được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ đón nhận mọi bấp bênh của cuộc sống cùng với Chúa Giêsu. Nói cách khác: Mẹ đã chọn Thiên Chúa hơn sự an toàn hay mạng sống của chính mình. Mẹ đã rập khuôn đời mình vào con đường tự hạ và tự hủy của Chúa Giêsu, nên Mẹ đã được nếm cảm trước sự sống đời đời. Thật vậy, có thể nói: Mẹ đã nhận lại được tất cả ngay ở đời này: một mái gia đình hạnh phúc: có Chúa Giêsu luôn ở bên Mẹ, Thánh Giuse là người bảo vệ Mẹ và cùng với Mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc Đấng Cứu Thế. 

Hôm nay, Mẹ âm thầm dạy ta bước theo Chúa Giêsu: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình” (c.24), mà theo Chúa, tức là đón nhận những khó khăn, trái ý trong cuộc sống với tình yêuvà kiên trì vượt qua. Mẹ trợ giúp ta biết chấp nhận hy sinh từng ngày và “chết dần” cho cái tôi ích kỷ và tự mãn. Mẹ khích lệ ta hy sinh những thú vui, thời giờ, để chu toàn bổn phận hoặc giúp đỡ tha nhân. Ta sẽ trải nghiệm niềm vui, bình an sâu xa trong tâm hồn và luôn biết chọn điều bền vững muôn đời là LINH HỒN mình chứ không phải những thú vui chóng qua của thế gian này.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

 Luôn chọn và làm điều có lợi cho sự sống đời đời của tôi và của tha nhân.
 Chấp nhận mọi hệ lụy vì những chọn lựa đó.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con thêm lòng yêu mến Chúa, để con dám chấp nhận những mất mát, thua thiệt ở đời này để đổi lấy hạnh phúc đời đời, là được sống với Chúa và Mẹ trên thiên đàng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *