Ga 12,24-26
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/BMZJyU)
“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy.”
(Ga 12,26).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào thế kỷ III, Thầy Phó tế Laurensô được Đức Giáo Hoàng Xíttô II trao trách nhiệm quản lý tài sản Giáo Hội. Khi Giáo Hội bị bách hại, Hoàng đế Valerianus buộc Thầy giao nộp tài sản ấy trong ba ngày. Thầy đã phân phát tất cả cho người nghèo, rồi dẫn họ đến trình diện hoàng đế và nói: “Đây là kho tàng quý báu của Giáo Hội.” Bị bắt và tra tấn, Thầy can đảm chịu chết vì Đức Kitô. Cuộc tử đạo của Thầy đã cảm hóa nhiều người, trong đó có binh sĩ Rômanô, người đã xin Thầy rửa tội và sau đó cũng được phúc tử đạo.
Thánh Laurensô đã theo sát Chúa Giêsu trong lối sống và trong cả cái chết, cách vui tươi chứ không hề miễn cưỡng, đúng như lời thánh Phaolô nói: “ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”. Ngài thật xứng đáng với lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy” (c.26). Theo Chúa Giêsu, ngài đã dâng hiến chính mình như hạt lúa gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để sinh được hoa trái dồi dào.
Chúa Giêsu chính là “Hạt Giống” được Chúa Cha gieo vào trần thế, đã tự hủy và trao ban chính mình cho đến chết trên Thập Giá, để nhân loại được sống muôn đời. Câu chuyện về “Hạt Giống Giêsu” còn đưa ta đến với “Mảnh Đất Maria”, nơi “Hạt Giống Giêsu” được gieo vào và trổ sinh tươi tốt.
Quả thật, khi biết Thiên Chúa mời gọi mình thâm dự vào chương trình cứu độ, Mẹ Maria đã thưa tiếng “Xin vâng”, sẵn sàng theo Chúa suốt cả cuộc đời. Mẹ không giữ lại gì cho riêng mình: thân xác, linh hồn, tự do, ý chí, tuổi trẻ, khả năng làm mẹ…tất cả đều thuộc về Chúa, để phục vụ chương trình của Chúa. Dù không hiểu hết con đường phía trước sẽ đưa mình đến đâu, Mẹ chỉ bước theo Chúa từng ngày cách trung thành. Mẹ âm thầm theo Chúa và phục vụ Người từ khi Người còn trong lòng Mẹ, khi Người đến thăm Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Êlisabeth, rồi qua tất cả mọi biến cố trong cuộc sống.
Mẹ không chỉ đi theo Chúa, Mẹ còn nên một với Người trong hy tế tôn thờ và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Dưới chân Thập Giá, Mẹ quặn lòng chứng kiến Hạt Giống Giêsu chịu nghiền nát trong đau thương, đồng thời Mẹ đón nhận Thần Khí Người trao ban để phục hồi sự sống cho nhân loại. Mẹ không làm những việc lớn lao, nhưng tất cả mọi ý nghĩ, hành vi và lời nói của Mẹ đều hướng về Chúa và tha nhân.
Chiêm ngắm Mẹ, tôi hiểu rằng phục vụ Chúa trước hết là dâng hiến chính ý riêng và mọi khả năng của mình, qua những việc phục vụ âm thầm, nhẫn nhịn, tha thứ, chu toàn bổn phận với tình yêu, dám đối diện với những khó khăn và can đảm gánh vác trách nhiệm, biết cộng tác với người khác để xây dựng Giáo Hội và xã hội. Đó chính là chất lượng của một cuộc sống đầy tràn tình yêu và như là những mầm sống của hạt lúa, chắc chắn sẽ nẩy mầm và sinh nhiều hoa trái.
Hôm nay, Mẹ dạy ta hãy để Chúa dẫn mình đi qua mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi việc làm luôn mời ta “chết đi” cho tính ươn lười, cho ý riêng, cho những thú vui hay thói quen xấu mỗi ngày: sử dụng điện thoại có chừng mực, biết dành thời giờ để làm việc thờ phượng Chúa và giúp đỡ tha nhân…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Cùng với Mẹ Maria, tôi chu toàn bổn phận hôm nay để phục vụ Chúa nơi những người thân trong gia đình tôi, với tất cả tình yêu và niềm vui.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết theo Chúa bằng một trái tim quảng đại như Mẹ: không ngại trao đi, không sợ hy sinh, nhưng biết vui tươi phục vụ, để đời con cũng trở nên một hạt lúa được gieo xuống và sinh hoa trái đẹp lòng Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
