CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 25.08.2026 –THỨ BA TUẦN XXI – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 23,23-26

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/Ugr4T6)

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng,
mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật
là công lý, lòng nhân và thành tín.”
(Mt 23,23)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày nay, để tiếp thị sản phẩm cho hấp dẫn, người ta thường làm bao bì thật đẹp, tên gọi thật kêu, quảng cáo thật bắt mắt. Nhưng đôi khi, chất lượng món hàng bên trong lại không tương xứng với hình thức quảng cáo bóng bẩy bên ngoài.

Cũng thế, nhiều người thích đánh bóng bản thân, tạo hình ảnh đẹp cho mình trước mắt người khác, để được tôn trọng, kính nể, khen ngợi là người đạo đức, nhiệt tình, quảng đại… Nhưng Thiên Chúa không nhìn vào “nhãn hiệu” bên ngoài, Người chỉ nhìn vào chất lượng thật của tâm hồn.

Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói với các kinh sư và người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay. Họ nộp thuế thập phân cả những món thật chi tiết như “bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín” (c.23). Họ rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm lại chứa đầy “chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ” (c.25). Chúa bảo “Họ lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà” là thế.

Nhưng có khi chúng ta cũng vậy: ta thực hành rất nhiều việc đạo đức, nhưng lại thiếu lòng nhân với người bên cạnh; làm những việc bác ái lớn lao, nhưng lại đối xử bất công với những người dưới quyền mình, hào phóng với người ngoài nhưng rất khó tha thứ cho người thân trong gia đình. Ta quá coi trọng cái bên ngoài, coi thường cái bên trong, trong khi Thiên Chúa nhìn thấu suốt từ bên trong.

Chúa Giêsu không bảo bỏ những việc bên ngoài. Người nói: “Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ” (c.23). Vấn đề là mọi hành động phải xuất phát từ bên trong: từ một ý hướng ngay lành, tâm hồn thanh sạch và tình yêu chân thành.

Trong Bài đọc I, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em”, để “làm và nói tất cả những gì tốt lành.”[1] Điều tốt phải xuất phát tự trong lòng, rồi mới trở thành lời nói và hành động.

Nơi Mẹ Maria, vẻ đẹp bên ngoài luôn là hoa trái biểu lộ đời sống nội tâm của Mẹ. Mẹ chỉ là một thôn nữ chất phác, bình thường, nhưng với tâm hồn thanh khiết và đầy tràn mọi nhân đức trước mặt Thiên Chúa, nên sứ thần Gabriel đã phải thốt lên đầy thán phục: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa![2] Chính vì “bên trong” Mẹ tràn đầy ân sủng, nên hành vi bên ngoài của Mẹ chan chứa yêu thương. Vì yêu mến Chúa, Mẹ chu toàn mọi điều Luật dạy. Vì yêu tha nhân, Mẹ vội vã lên đường thăm chị Elizabeth và ở lại giúp đỡ chị, Mẹ nhạy bén nhận ra nỗi khó khăn của đôi tân hôn tại Cana và xin Chúa cứu giúp họ.

Hôm nay, Mẹ sẵn sàng xin Chúa giúp ta thanh tẩy “phần bên trong” của lòng mình, để khi lòng ta đầy Chúa, lời nói sẽ êm hơn, cách cư xử khiêm tốn hơn, ta sẽ phán đoán bao dung hơn… Điều quan trọng là tôi có để Chúa thanh tẩy tôi không?

Mẹ đã cưu mang và để Chúa lớn lên nơi cung lòng Mẹ, “Cái Tôi” của tôi cũng cần nhỏ lại để Chúa có chỗ lớn lên trong tâm hồn tôi. Bởi thế, Mẹ dạy tôi thay vì muốn được công nhận, hãy sống âm thầm và khiêm tốn phục vụ mọi người, nhất là trong những việc ít ai muốn làm, không ai biết tới…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Hôm nay, trước khi làm một việc đạo đức quen thuộc, tôi tự hỏi: tôi làm việc này (đi lễ, đọc kinh, lần chuỗi Mân côi…) vì lòng yêu mến Chúa, hay chỉ vì thói quen? Rồi làm với tình yêu và ý thức.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con thanh tẩy lòng mình, để mọi việc con làm bên ngoài đều phát xuất từ một tình yêu chân thành bên trong. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

 



[1] 2 Tx 2,15

[2] Lc 1,30

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *