Mt 23, 27-32
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/g7nq99)
“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các Ngôn Sứ.”
(Mt 23,31)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày nay, nhiều ngôi mộ trong các nghĩa trang được thiết kế đẹp, được chăm sóc kỹ lưỡng, biểu lộ tình thương, lòng hiếu thảo, sự quan tâm của con cháu, của thân nhân… dành cho người đã ly trần. Đây là điều rất đáng quý. Ước mong sao nghĩa cử này luôn được đồng hành với lời kinh nguyện cho người đang an nghỉ trong đó, để thân xác đang bị tiêu hủy theo thời gian, nhưng linh hồn ngày càng được trong sáng, xinh đẹp trước mặt Thiên Chúa.
Thời Chúa Giêsu, các kinh sư và người Pharisêu cũng xây mộ, tô lăng cho các ngôn sứ, tỏ vẻ kính trọng các ngài và lên án cha ông mình đã giết các ngôn sứ. Nhưng chính họ lại không đón nhận Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo, Đấng là Sự Sống đang ở trước mặt họ. Như thế, họ đúng là con cháu của những người đã giết các ngôn sứ và còn gian ác hơn cha ông họ nữa (x. c.31).
Thật đau lòng! Nhiều người đang sống cũng thích làm đẹp hình ảnh của mình trước mắt người khác, chăm chút cho cái “nhãn hiệu” để tìm kiếm sự ngưỡng mộ, “đánh bóng” bản thân, làm cho mình trông có vẻ đạo đức, tốt lành, thánh thiện hơn trong mắt người khác. Chúa Giêsu đã ví tình trạng của họ “giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì…đủ mọi thứ ô uế” (c.27), vì thế nó thường tiết ra những xú uế: ganh tỵ, bạo lực, bất công, háo danh, giết người… Thiên Chúa là Đấng dựng nên ta cả xác và hồn, Người muốn chúng ta trau dồi cái đẹp bên trong trước: sống chân thật, có trách nhiệm, biết nhận lỗi- xin lỗi và hoán cải… Cái đẹp từ bên trong đó tự nó sẽ chiếu tỏa ra bên ngoài, làm cho ta trở nên “ánh sáng của Chúa Kitô”.
Chính vì nhìn thấu tận đáy lòng con người, nên Thiên Chúa đã tìm được tâm hồn thanh khiết tuyệt vời của Đức Maria là nơi Người ưng ý nhất. Cho dù Phúc âm không thuật lại điều gì về thân thế của Mẹ, người ta cũng không biết nhiều về Mẹ ngoài tên gọi Maria. Nhưng sứ thần Gabriel quả quyết rằng: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa!”[1] Khi thưa lời “Xin Vâng”, Mẹ không cố giữ đẹp hình ảnh của mình trước mặt người đời, kể cả những người thân của Mẹ. Mẹ không cần một “nhãn hiệu” thánh thiện, nhưng Mẹ sống sự thánh thiện khi làm theo ý Chúa. Mẹ khiêm nhường nhìn nhận mình chỉ là “phận nữ tỳ hèn mọn” được Chúa đoái thương nhìn đến.
Nơi Mẹ, ta thấy được vẻ đẹp của một tâm hồn “ngôn hành đồng nhất”: không có khoảng cách giữa lời nói và việc làm, giữa lời thưa “Xin vâng” và cả cuộc đời âm thầm sống lời “Xin vâng” ấy. Thật vậy, từ căn nhà nhỏ Nazareth đến cuộc gặp gỡ bà Êlisabeth, cho đến đồi Golgotha, dưới chân Thập giá, tâm hồn Mẹ, trái tim Mẹ vẫn luôn thuộc trọn về Chúa.
Chiêm ngắm Mẹ, ta hiểu rằng điều Chúa chờ đợi nơi ta không phải là một đời sống được tô vôi cho đẹp, nhưng là một trái tim chân thật, cho dù có những khiếm khuyết, ta cứ chân thành để Người biến đổi. Hôm nay, xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta can đảm mở cánh cửa bên trong, nhìn vào những gì mình vẫn cố che giấu vì tự ái, kiêu ngạo, háo danh… Chúa không cần chúng ta phải thật sự hoàn hảo, nhưng Người sẵn sàng giúp ta nên hoàn hảo hơn mỗi ngày.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Noi gương Mẹ Maria, hôm nay tôi sống chân thật trong tư tưởng, từng lời nói và từng việc làm, để tất cả được đồng nhất trước mặt Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con đừng bận tâm tô đẹp chính mình trước mắt người đời, nhưng biết để Chúa thanh luyện tâm hồn con. Xin cho lời nói, việc làm và điều con ấp ủ trong lòng luôn được nên một trước mặt Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
