(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/xXlv6j)
“Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?”
(Lc 9,8 )
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau khi ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả, Vua Hêrôđê cảm thấy bất an. Vì thế, khi nghe danh Chúa Giêsu và các phép lạ Người làm, ông lo ngại: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” và tìm cách gặp Chúa Giêsu để biết Người có phải Gioan Tẩy Giả tái sinh hay không, và cũng để xem Người làm phép lạ cho thỏa tính hiếu kỳ. Đó quả là một sự tò mò tiêu cực và lệch lạc. Thế nên, trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Hêrôđê dù được giáp mặt với Chúa, nhưng không được nghe một lời nào của Chúa, cũng không được thấy phép lạ nào. Ông vẫn không biết Người và cũng chẳng bao giờ biết được Người là ai!
Chúa Giêsu đã là một dấu hỏi cho Hêrôđê và những người đồng thời với Người. Hôm nay, rất nhiều người vẫn đang đặt câu hỏi: “Chúa Giêsu là ai?” Muốn có câu trả lời, cần phải khiêm tốn chiêm ngắm Người trên thập giá, mở lòng ra đón nhận ánh sáng của Người từ thập giá và suy niệm những lời Kinh Thánh đã báo trước về Người. “Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.”[1] Người đã thân hành đến gặp Saolô hành Tác-xô để tỏ mình cho ông và biến đổi ông, từ một biệt phái Do thái hăng say bách hại các tín hữu, thành một vị Tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Sau này, Saolô (thánh Phaolô Tông đồ) đã lấy cả mạng sống của mình để làm chứng về Người rằng: “Tôi biết tôi đã tin vào ai!”[2]
Trong Kinh Tin Kính, cùng với Giáo Hội, chúng ta xác tín Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đã được Đức Maria đồng trinh cưu mang và sinh ra làm người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã chết và đã Phục Sinh, đã lên trời nhưng đồng thời vẫn hiện diện trong thế giới chúng ta cho đến tận thế. Nếu thật lòng tìm kiếm, chúng ta luôn có thể gặp Người Nơi Bí tích Thánh Thể, nơi tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bị lãng quên và thiếu thốn.
Với tâm hồn khiêm nhường sâu thẳm và sự khao khát gặp gỡ Thiên Chúa, Đức Maria đã được Thiên Chúa viếng thăm và tỏ mình cho Mẹ ngay trong cuộc sống thường ngày. Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời Mẹ. Nhờ quảng đại đón nhận và sinh hạ Đức Giêsu, Mẹ ngày càng được hiểu biết và liên kết trọn vẹn với Người, đồng thời Mẹ ngày càng được dẫn sâu vào tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi dân làng Nazareth phản đối Chúa Giêsu, hay khi người ta đồn rằng Người đã mất trí, Mẹ vẫn một lòng tin tưởng vào Người. Cả trong cuộc thương khó, khi người ta vu oan và kết án Chúa Giêsu, Mẹ vẫn trung thành với Người đến cùng dưới chân thánh giá.
Hôm nay, Mẹ dạy ta hãy luôn trung thành với niềm xác tín vào Chúa Giêsu, luôn kết hiệp, gắn bó với Người cả khi vui lẫn lúc buồn, thành công hay thất bại. Cứ chân thành và khiêm tốn tìm kiếm, lắng nghe Chúa, Người sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại và tỏ mình cho ta. Luyện tập để có được cái nhìn đức tin như Mẹ, ta sẽ có thể nhạy bén nghe tiếng Người và nhận biết Người. Khi ấy, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ là một dấu hỏi cho những người thời nay, để họ có cơ hội tìm hiểu và gặp được Chúa Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi
· Giục lòng khao khát gặp Chúa mỗi khi tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ.
· Tập nhạy bén nhận ra Chúa hiện diện nơi mọi người, mọi việc.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin hướng dẫn con trở về với Chúa sau mỗi lần lầm lỗi, biết lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm, vì đó là tiếng Chúa nói trong lòng con, để mỗi ngày con được biết Chúa hơn và biết mình hơn nữa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
