fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

12.9.2020  –  THỨ BẢY TUẦN XXIII TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,43-49)
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Kỹ thuật cấy ghép cây trồng hiện nay đã cho ra đời nhiều loại cây trái hơn hẳn cách trồng tự nhiên trước kia. Tuy nhiên, cho dù theo phương pháp cổ điển hay kỹ thuật hiện đại, các yếu tố nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”  vẫn là cần thiết để cây được phát triển tốt và sinh hoa thơm trái ngọt. Giống có tốt mấy, nhưng không được chăm sóc, cây bị sâu bệnh thì cũng không thể cho quả ngon.

Hơn nữa, trong thời đại thật-giả lẫn lộn như hiện nay, chúng ta vẫn phải nhủ lòng: “Đừng thấy trái mọng mà tưởng ngon!” Vì biết đâu nó đã được “phù phép” với bao nhiêu loại hóa chất độc hại…

Trong bối cảnh ấy, chúng ta phải hiểu thế nào về Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay: Xem quả thì biết cây ???

Quả thật, Chúa Giêsu không có ý dạy ta cách đi chợ phải chọn mua hoa trái như thế nào, Chúa cũng không nhắm chỉ dạy cho ta kinh nghiệm trồng trọt hay sản xuất nông nghiệp. Chúa dạy chúng ta trồng người, và cách chăm sóc “cây linh hồn” của chúng ta, để có thể sản sinh hoa trái nhân đức. Chỉ có những hoa trái thiêng liêng từ cuộc sống, từ cách ăn nết ở của những người con cái Chúa, những hoa trái mang hương thơm của bác ái và vị ngọt của tình yêu phục vụ, hy sinh, tha thứ… mới có thể đem lại những chất bổ dưỡng cho con người ngày nay.

Đời sống của người Kitô hữu không phải chỉ tuyên xưng đức tin ngoài môi miệng, nhưng còn phải thể hiện qua việc làm. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” Kitô hữu là “người có Chúa Kitô” thì phải thể hiện được “chất Kitô” nơi chính cuộc sống của mình. Làm sao người ta có thể nhìn ra được tình yêu của Chúa ở nơi tôi nếu tôi luôn “ăn thua đủ” với người khác? Làm sao người ta có thể thấy Chúa Kitô hiện diện nơi tôi, nếu tôi luôn gian dối lọc lừa?… 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lượng giá lại chính mình, xem tôi đã, đang là loại cây nào? Có con sâu hận thù, con mọt tham lam nào đang gặm nhấm, đục khoét linh hồn tôi?… Linh hồn tôi có đang tận dụng sự chăm bón của Chúa nơi Lời Chúa và các bí tích, để được phát triển sung mãn, và sinh ra những trái tốt không? Chân Phước Frederic Ozanam[1] (mới mừng lễ ngày 09.9) đã đón nhận câu Lời Chúa: Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết[2] và đã sinh ra những trái tốt là những hành động bác ái thiết thực cho những người cùng khổ. Gương sống Lời Chúa này đã thu hút được rất nhiều người theo chân ngài, làm thành Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn trên toàn thế giới.

Mẹ Maria chính là cây tốt lành hơn hết mọi cây, vì Mẹ đã cho ra đời hoa trái tuyệt vời là Chúa Giêsu “con lòng Bà gồm phúc lạ.”

Ngay khi vừa được gieo vào lòng bà thánh Anna, “cây Maria” đã được Thiên Chúa chăm sóc cách đặc biệt bằng những ân sủng của Ngài, nhất là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đã biết đón nhận ơn Chúa, cộng tác và làm sinh hoa kết quả với biết bao nhân đức tuyệt vời, nhờ đó Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng được hết mọi đời ca tụng là người diễm phúc.[3] Đặc biệt, Mẹ đã luôn ở trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, nên Mẹ ngoài Chúa Giêsu là hoa trái quý nhất nơi lòng Mẹ, Mẹ cũng luôn tặng ban cho mọi người những hoa trái của Chúa Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.[4]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Để sinh được những hoa trái tốt lành như Mẹ, tôi

  • Năng suy gẫm Lời Chúa, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.
  • Cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi nơi mọi lúc.

Cầu nguyện với Mẹ: Đọc kinh Kính Mừng cách chậm rãi, sốt sắng:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/709813789881805)

[1] https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/689021898636928?__xts__
[2] Gc 2, 17
[3] X. Lc 1,30.42.48
[4] Gl 5,22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *