Ngày 22.8: Đức Maria Nữ Vương

Các bạn thân mến,
[1]Ngày 11 tháng 10 năm 1954, nhân kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Piô XII đã thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương vào ngày 31 tháng 5, sau đó được chuyển vào ngày 22 tháng 8, bảy ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác về trời. Điều này nói lên sự tương quan mật thiết giữa tước vị Nữ Vương của Đức Trinh Nữ với việc Người được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác mà Giáo Hội vẫn chiêm ngắm nơi 2 Mầu Nhiệm Mân Côi thứ bốn và thứ năm mùa Mừng.

Hơn 10 năm sau, công đồng Vatican II đã tuyên bố:Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ, sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết ”[2]

Thiên Chúa tôn vinh Mẹ và cho Mẹ đảm nhận vai trò: “Trạng Sư, Đấng Cứu Giúp, Đấng Phù Hộ, Đấng Trung Gian”[3]. Chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ, ngồi bên Đức Vua của các thế hệ, rạng ngời như một Nữ Hoàng và chuyển cầu như một Người Mẹ. Đức Mẹ đã xác nhận những điều này khi hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré:Tất cả những ai đeo Ảnh này (APL) và đọc câu kinh ‘Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ’ với lòng tin tưởng, sẽ được mẹ che chở cách riêng và nhận được những ơn lành trọng đại. [4] 

Chính vì thế, trong truyền thống Giáo Hội, chúng ta thấy xuất hiện lời kinh cổ xưa nhất ca ngợi Mẹ và cũng thể hiện niềm tin nơi Mẹ trong vai trò Nữ Vương: “Kính chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương, Ngọt ngào cho cuộc sống, Kính chào lẽ cậy trông” (Salve Regina)[5].

                                     Kính chào Ðức Nữ Vương,
                                     Bà là Mẹ xót thương,
                                     Ngọt ngào cho cuộc sống,
                                     Kính chào Lẽ Cậy Trông!

                                     Này con cháu E-và
                                     Thân phận người lưu lạc,
                                     Chúng con ngửa trông Bà,
                                     Kêu Bà mà khóc lóc,
                                     Than thở với rên la
                                     Trong lũng đầy nước mắt.

                                     Bà là Nữ Trạng Sư,
                                     Nguyện đưa mắt nhân từ,
                                     Phía đoàn con đoái lại;

                                     Và sau đời khổ ải,
                                     Xin Bà khứng tỏ ra
                                     Cho đoàn con được thấy
                                     Quả phúc của lòng bà:
                                     Đức Giêsu khả ái.

                                     Ôi lượng cả khoan hồng,
                                     Ôi tấm lòng xót thương,
                                     Ôi dịu hiền nhân hậu,
                                     Trinh Nữ Maria.

Thật vậy, Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc, Nữ Vương của toàn thể vũ trụ. Nơi thân xác vinh hiển của Mẹ, một phần của tạo thành đã đạt tới vẻ đẹp viên mãn. Giờ đây Mẹ hiểu được ý nghĩa của mọi sự. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta chạy đếnxin Mẹ giúp chúng ta biết nhìn vào thế giới này bằng đôi mắt khôn ngoan sáng suốt[6]

Hơn ai hết Mẹ đang nhìn vào thế giới và chăm sóc “ngôi nhà chung” của chúng ta, đặc biệt trong cơn đại dịch này, nhưng Mẹ rất cần sự cộng tác của chúng ta là các con của Mẹ. Mẹ mong muốn các con cái Mẹ làm chứng cho đức tin vào Chúa trong mùa đại dịch này: hướng cuộc sống của chúng ta về với Thiên Chúa, tin nhận Ngài là vua trời đất và chỉ thờ phượng một mình Ngài. Ngài là Đấng Chữa Lành, xin Ngài chữa lành chúng ta, qua bàn tay yêu thương và chăm sóc của các y, bác sĩ, các nhân viên y tế…bởi vì:

Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
  thợ nề vất vả cũng là uổng công.
  Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
  uổng công người trấn thủ canh đêm
[7].

Đồng thời, Mẹ muốn chúng ta hướng đến các anh chị em trong đại gia đình nhân loại, ý thức những bất công và thức tỉnh trước tiếng kêu của người nghèo và ngôi nhà chung của chúng ta đang bị tàn phá. Chúng ta hãy khẩn cấp CỨU LẤY HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA, bằng những hành động nho nhỏ trong ngày, thể hiện một lối sống thật thích hợp với việc gia cố và bảo vệ ngôi nhà này: 

  • REFUSE/TỪ CHỐI
  • REDUCE/GIẢM BỚT
  • REUSE/TÁI SỬ DỤNG
  • RECYCLE/TÁI CHẾ
  • TRỒNG CÂY XANH như là một lời tạ ơn Đấng Tạo Hóa, một lời tôn vinh Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất[8].


[1]X.http://www.simonhoadalat.com/suyniem/suyniemmoingay/DucMe/Aug22_MariaNuVuong.htm
[2] Lumen Gentium số 59
[3] GLCG số 969
[4] https://gdanhducmebanon.org/cuoc-doi-thanh-nu-catherine-laboure
[5] https://hddaminhthanhlinh.net/a148/kinh-chao-duc-nu-vuong
[6] Laudato Si’, số 241
[7] Tv 127
[8] https://gdanhducmebanon.org/Cùng Mẹ Maria chăm sóc ngôi nhà chung, phần 4


Các bài liên quan:
CÙNG MẸ MARIA CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG” CỦA CHÚNG TA (PHẦN 1)
CÙNG MẸ MARIA CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG” CỦA CHÚNG TA (PHẦN 2)
CÙNG MẸ MARIA CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG” CỦA CHÚNG TA (PHẦN 3)
CÙNG MẸ MARIA CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG” CỦA CHÚNG TA (PHẦN 4)