fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 24, 46-53)

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng về Chúa Giêsu rằng: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế” Vâng, chính vì yêu thương chúng ta, mà Chúa Giêsu – Ngôi Lời Thiên Chúa đã từ trời xuống thế để chia sẻ thân phận làm người với chúng ta, để nói cho chúng ta biết rằng “quê hương chúng ta ở trên trời”[1]. Rồi sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc chúng ta bằng việc hiến thân chịu chết và sống lại, Ngài lại trở về Trời để dọn chỗ cho chúng ta, vì Ngài muốn rằng Ngài ở đâu thì chúng ta cũng được ở đó, để chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Ngài.[2]

Lễ Chúa Lên Trời hôm nay đánh dấu một giai đoạn mới, một chặng đường mới trong hành trình của các môn đệ:

– 3 năm theo Thầy rong ruổi đây đó, các ông đã cùng ăn cùng sống với Thầy, chiêm ngắm Thầy cầu nguyện, nghe Thầy giảng dạy, học cách Thầy tương quan với Thiên Chúa và với hết mọi người…

– 40 ngày sau khi Thầy sống lại, các ông được Thầy ban Thánh Thần, củng cố đức tin, thanh luyện lòng mến, trao quyền tha tội, trao trách nhiệm giảng dạy, nhắc nhở cho các ông tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy[3], nhất là về biến cố khổ nạn và Phục Sinh Thầy vừa trải qua mà các ông đã chứng kiến, để các ông trở thành nhân chứng cho Thầy.

Giờ đây, Thầy để lại tất cả công trình cứu độ ấy và trao vào tay các ông cùng với Thánh Thần. Đây là giai đoạn quan trọng để các môn đệ minh chứng lòng tin, tình yêu và sự trung thành với Thầy, sao cho công trình ấy được tồn tại và phát triển đến tận cùng trái đất: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân…. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (c.47).

Hai sứ mạng Truyền giáo chứng nhân phải luôn đi đôi với nhau, vì cả hai bổ túc cho nhau: chúng ta không thể truyền giáo nếu không là chứng nhân, và ngược lại: chỉ cần trở thành chứng nhân thì cũng là nhà truyền giáo. Nhưng điều quan trọng nhất của người môn đệ chính là: Tôi không thể là chứng nhân của Đức Kitô nếu tôi không có Thánh Thần của Đức Kitô, bởi vì:Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô.[4] 

Theo nghĩa đó, chúng ta thấy nơi Mẹ Maria là người môn đệ đúng nghĩa nhất của Chúa Kitô, Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô, vì Mẹ được tràn đầy Thánh Thần của Chúa Kitô ngay từ khi Mẹ đón nhận và cưu mang Người. Chính vì thế, Mẹ cũng là nhà truyền giáo đúng nghĩa nhất, tuyệt vời nhất cho chúng ta bắt chước:

Mẹ truyền giáo bằng cả lời nói và nhất là bằng hành động: Mẹ cao rao quyền năng và tình thương Chúa với bài ca Magnificat: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôibiết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…”[5]Bằng hành động: Mẹ đem Chúa đến cho bà Isave, cho bà và hài nhi Gioan được đầy tràn Niềm vui trong Thánh Thần; Mẹ xin Chúa giúp đôi tân hôn tại Cana khi họ hết rượu giữa buổi tiệc; Mẹ dạy chúng ta hãy làm theo những gì Chúa Giêsu dạy bảo; Mẹ hiện diện và cùng cầu nguyện với các tông đồ trong lễ Ngũ Tuần…

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Ngày nay, Mẹ vẫn hiện diện và đồng hành với các con cái của Mẹ khắp nơi trên thế giới, qua những lần hiện ra đây đó, Mẹ luôn nhắc nhở và nói với chúng ta về Chúa Giêsu, đặc biệt qua mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ[6] Mẹ sẵn sàng chuyển lên Chúa Giêsu những tâm tình, ước nguyện chân thành của chúng ta, xin Ngài ban cho chúng ta những gì chúng ta đang trông đợi. Mẹ cũng muốn chúng ta cộng tác với Mẹ, thi hành sứ mạng là chứng nhân của Chúa Giêsu, khi chúng ta sống thành thật, vui tươi, bác ái với nhau như Mẹ đã sống.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương cho tất cả chúng con trong đời sống chứng nhân của Chúa Kitô, vì Mẹ được đầy Thánh Thần của Người. Xin Mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần cũng đến trên chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con trở thành chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, và để chúng con cũng được “ở với Chúa Kitô” cùng với Mẹ, và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài đến muôn đời. Amen

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Pl 3,20
[2] X. Ga 17,24
[3] X. Lc 24,44
[4] Rm 8,9
[5] Lc 1,49”
[6]https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *