fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN – LỄ ĐỨC MARIA MẸ GIÁO HỘI – LỄ NHỚ



Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5, 1-12)

“Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm qua chúng ta vừa được mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày Giáo hội được khai sinh, và ngày hôm nay – Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta được kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Mẹ của Giáo hội.

Thật trùng hợp khi bài Tin Mừng hôm nay của ngày thứ Hai tuần 10 thường niên, cho chúng ta chiêm ngắm khung cảnh Chúa Giêsu quy tụ một Dân mới, và Ngài trao cho họ 8 mối phúc mà chúng ta vừa được nghe:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Phúc thay ai hiền lành,
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
Phúc thay ai xây dựng hoà bình…

Đó là một Bản Lề Luật mới, là tinh thần mới cho đoàn Dân mới mà Chúa Thánh Thần sẽ khai sinh sau này là Giáo Hội. Chúa Giêsu là Vị Lãnh đạo của Dân mới – một Dân được chúc phúc, và Đức Maria Mẹ của Vị Lãnh đạo ấy lại là Đấng “Đầy Ơn phúc”, là người mà “từ nay, hết mọi đờisẽ khen tôi diễm phúc”[1]như Mẹ đã khiêm tốn nhìn nhận. Như thế, chúng ta biết chắc rằng, những mối phúc mà Chúa Giêsu dạy đều được tập trung nơi người Mẹ Đầy ơn phúc của Ngài:

–  Tâm hồn Nghèo khó của Mẹ không sở hữu dù chỉ một ý riêng hay một vật, một người nào: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[2]

– Tâm hồn trong sạch tinh khiết của Mẹ không chỉ là “không biết đến việc vợ chồng“, mà còn là sự tinh tuyền từ lúc đầu thai, nhờ hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu mà Mẹ được hưởng trước, nên Mẹ cũng được thỏa lòng ngắm nhìn Thiên Chúa nơi Con của Mẹ ngay ở thế gian này.

– Mẹ không chỉ xây dựng hòa bình, nhưng Mẹ đã hạ sinh chính Hoàng Tử Bình An, chính Người đã nói với các Tông đồ trước khi chịu chết: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”[3], rồi sau khi sống lại, Người lại ban cho các ông Bình an cùng với Thánh Thần của Người[4]. Bởi đó, Chúa Thánh Thần đã tác động nơi bà Elizabeth, để bà gọi Mẹ bằng tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”[5]

Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi giữa đoàn môn đệ và có đám đông dân chúng vây quanh, nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh Đức Mẹ hiện diện giữa các Tông Đồ và cầu nguyện với họ, rồi Chúa Thánh Thần xuống trên hết thảy mọi người, ban cho họ một “Thần Khí mới” và “hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.”[6]

“Mẹ hiện diện và cùng đón nhận Thần Khí với các môn đệ … bằng sự thinh lặng lắng nghe. Ở đây, Đức Maria đảm nhiệm một nhịp không thể thiếu trong trái tim Giáo Hội – một bên, Giáo Hội của rao giảng, của việc loan báo lời cứu độ của Thiên Chúa với thế giới, và một bên Giáo Hội của lắng nghe và nội tâm hoá những vấn đề của nhân loại.”[7]

Khi giới thiệu cho thế giới về căn tính vô nhiễm nguyên tội của mình qua Mẫu Ảnh hay làm phép lạ, Mẹ cũng đồng thời nói lên sự gắn bó không thể tách rời giữa sứ mạng của Mẹ với Chúa Kitô và Hội Thánh (Xem Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-mặt sau của mẫu ảnh): Chữ M được lồng vào Thánh giá, và 12 ngôi sao bao quanh, để nói với thế giới rằng: Mẹ luôn đồng hành với Chúa Kitô và Giáo Hội, vì Mẹ là Mẹ Chúa Kitô nên cũng là Mẹ Giáo hội.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Tin tưởng vào tình mẫu tử của Mẹ đối với Giáo hội và đối với từng người chúng ta, tôi yên tâm:

– Phó thác mọi vấn đề hiện tại và tương lai của Giáo hội trên toàn thế giới, cách riêng của Giáo hội Việt Nam cho Mẹ: thay vì tranh cãi để bênh vực Giáo hội, tôi dùng đời sống chứng tá yêu thương, khiêm nhường và vui tươi, vì “Giáo hội là chính tôi”[8].

– Dâng những hy sinh mỗi ngày để cầu nguyện cho Giáo hội, và nhiệt tình cộng tác trong mọi việc chung của giáo xứ, giáo họ mà tôi đang sống, trong tâm tình khiêm tốn và đón nhận sự khác biệt của mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ che chở gìn giữ Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và các Tu sĩ nam nữ – cho được luôn trung thành bền đỗ trong Ơn Gọi, và nêu gương sáng cho chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết khiêm nhườngvâng nghe sự dẫn dắt của Chúa qua các vị chủ chăn và đoàn kết yêu thương nhau, để nhân loại hôm nay được nhận biết Chúa qua đời sống chứng tá của Giáo hội. Amen

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1]Lc 1,28.48
[2] Lc 1,38
[3] Ga 14,27
[4] Ga 20,19-23
[5] Lc 1,43
[6] Cv 2,41
[7]Giáo Hội trong vòng tay Đức Maria …https://dongten.net/2018/05/15/giao-hoi-trong-vong-tay-duc-maria-nguoi-me-nhan-ban-va-tu-do-thieng-lieng/
[8]Thánh Têrêsa Avila

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *