fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 20,1-16a)

Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trước khi được biết đến như một người Cha, thì Thiên Chúa – Chúa chúng ta – vẫn được Chúa Giêsu giới thiệu như một ông chủ giàu lòng thương xót! Ngài làm chủ thời gian và mọi sự. Đối với Chúa, không có gì là muộn màng. Như người chủ vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa luôn miệt mài đi tìm và mời gọi mỗi người chúng ta làm việc cho Ngài, để chúng ta được hưởng những ân huệ lớn lao và cảm nếm lòng thương xót của Ngài. Ngài không muốn một ai phải đứng ở ngã ba đường: không phương hướng, không tương lai…

Tiếng gọi khi tôi đang miệt mài với công việc và với chính tôi: Nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn được mọi người biết đến vì là tác giả của những tình khúc không tên bất hủ. Nhưng tiếng gọi của Chúa được vang lên trong lòng ông giữa buổi trưa của tuổi đời, khi ông đang trải qua những cung bậc trầm nhất của cuộc sống. Ông được rửa tội khi 38 tuổi, và tiếp tục sáng tác nhạc, nhưng thay vì tình ca là những bài thánh ca đạo đức. Hiện nay Thầy là Phó tế vĩnh viễn tại Tổng Giáo Phận Portland, Hoa Kỳ.1

Tiếng gọi khi sự nghiệp đang thành công rực rỡ: Cầu thủ Phil Mulryne – một trong những tuyển thủ quốc gia Bắc Ai-len – đã từng nghĩ sẽ dành cả cuộc đời cho bóng đá, đã nghe tiếng Chúa ngay trên đỉnh cao sự nghiệp. Anh quyết định gia nhập tỉnh Dòng Đa Minh Ai-len và được thụ phong linh mục năm 20172. Đức Tổng Giám mục Joseph Augustine Di Noia, đã nói với anh: “Trong một nghĩa nào đó, kinh nghiệm cầu thủ của con đã giúp cho con chuẩn bị giây phút này. Con đã học được thế nào là làm việc cực nhọc để đạt được mục đích và bây giờ mục đích đó là Chúa Kitô”.

Tiếng gọi khi cuộc đời đã về chiều: Từ nhỏ, Victor đã ước mơ trở thành linh mục, nhưng lại phải gia nhập lực lượng Hồng Quân Liên Xô. Sau khi giải ngũ, anh lập gia đình và có 2 người con. Khi người vợ qua đời, ông lại tiếp tục ao ước trở thành linh mục – đó là một ơn gọi chưa bao giờ rời bỏ ông. Vâng, Thiên Chúa vẫn hằng đi tìm và mời gọi ông vào làm trong vườn nho của Ngài! 66 tuổi, ngày 7/1/2012, Victor Pogrebnii được thụ phong linh mục khi tuổi đã về chiều.3

Ngày hôm nay, Chúa vẫn hằng mời gọi bạn và tôi cộng tác với Chúa trong sứ mạng cứu độ và để hưởng nếm lòng thương xót của Ngài. Bạn có nghe thấy lời mời gọi của Chúa không? Tiếng gọi ấy có khi thầm thì nhỏ nhẹ, cũng có lúc thật mãnh liệt quyến rũ, có khi xuất phát từ tâm hồn, cũng có lúc qua trung gian những con người, biến cố…Tựu trung, Chúa có thể kêu gọi bằng nhiều cách; và một khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi ai thì Ngài không hề đổi ý!4

Thời gian đối với Thiên Chúa luôn là hiện tại. Ngài vẫn hằng mòn mỏi đi tìm và kêu mời mỗi người chúng ta tham gia vào sứ mạng cứu độ. Điều quan trọng là chúng ta có nghe được tiếng gọi ấy không và có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi ấy không! Ngài luôn chờ đợi và nhắc lại lời mời gọi ấy vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời chúng ta.

Vào làm vườn nho, không nhất thiết là đi tu sống đời thánh hiến, nhưng cũng có thể là một người cha thánh thiện, người mẹ đạo đức, một bác sĩ có lương tâm, một nhà giáo mẫu mực, một doanh nhân tốt lành, một nhà chính trị yêu nước thương dân… Quan trọng là chúng ta có nhận ra lời mời gọi của Chúa và đáp trả lời mời gọi ấy để bước vào vườn nho? Hay vẫn cứ lẩn quẩn trong những mối bận tâm của cuộc đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa tìm thấy đâu là lẽ sống!

Từ sớm tinh mơ của cuộc đời mỗi người, Thiên Chúa đã đi tìm và mời chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài – đó là tiếng gọi thuở ban đầu! Mẹ Maria được Thiên Chúa kêu gọi và Mẹ đã mau mắn đáp lại với một tinh thần sẵn sàng, với một phong cách phục vụ của người nữ tỳ qua tiếng Xin Vâng trong ngày truyền tin. Mẹ đã sống trọn vẹn lời “Xin Vâng” ấy như một người thợ trung tín suốt cuộc đời Mẹ.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Cầu nguyện cho những người sống đời Thánh Hiến, và lắng nghe tiếng Chúa gọi trong tâm hồn tôi vào bậc sống nào, để mau mắn đáp trả: “Lạy Chúa, này con xin đến!”5

  • Nhiệt tình giúp đỡ các anh chị em dự tòng trở thành những người thợ cho vườn nho của Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Cùng Mẹ lần hạt Năm Sự Vui, thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.



4 Rm 11,29

5 Tv 39,8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *