fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,6-11)

“Người bảo anh: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngày nay, nhiều người đã tận dụng những ngày Chúa Nhật hay ngày lễ nghỉ để làm những việc bác ái như đi thăm viếng, tặng quà cho những gia đình khó khăn, chung tay che lại mái nhà cho một cụ bà neo đơn, hay tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho một xóm nghèo… Đó là những hình ảnh rất đẹp, phản chiếu tinh thần của Chúa Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong khi các kinh sư và biệt phái rành rẽ lề luật, họ giải thích và tuân giữ luật cách khắt khe đến độ bỏ qua điều chính yếu nhất là tinh thần, là mục đích chính của lề luật, đó là nhằm thăng tiến đời sống và phẩm giá con người. Chúa Giêsu đã nhiều lần muốn thức tỉnh họ – bằng cả lời nói và hành động – giúp họ trở về với nguyên lý nền tảng: ngày Sa-bat là ngày được dành để tôn vinh Thiên Chúa. Việc cứu giúp và giải thoát con người trong ngày Sa-bat phải được xem là một trong những việc làm tôn vinh Thiên Chúa, vì: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống viên mãn.[1]

Chính vì thế, Ngài không ngần ngại tận dụng những cơ hội để thức tỉnh tâm hồn những người biệt phái và kinh sư nệ luật, trọng hình thức, cũng như bởi lòng thương xót bao la của Ngài đối với những phận người khốn khổ, đau yếu, tật nguyền. Ngài đã gọi người bại tay ra đứng giữa hội đường và chữa lành cho anh chỉ bằng một lời nói: “Người bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.” (c.10)

Chúng ta có thể hình dung người đàn ông này đã gặp khó khăn khi cử động để tự chăm sóc bản thân như thế nào vì tay phải bị khô bại, chưa nói đến sự hạn chế khi anh không thể làm việc để phục vụ gia đình hoặc ít là đóng góp phần mình vào đời sống chung, hay có thể cái tay tật nguyền còn gây cho anh những cơn đau và phải chữa trị tốn kém nữa là khác. Thân xác tật nguyền thì tâm hồn anh chắc chắn cũng đầy mặc cảm: Mặc cảm vì thân hình xấu xí khác người, mặc cảm vì mình không thể tham gia vào cuộc sống như mọi người, không thể có tiếng nói và giá trị như mọi người, và ít được quan tâm, không được yêu mến, tôn trọng…

Thế nhưng, anh vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa: anh vẫn đến hội đường cùng với mọi người vào ngày Sa-bat để thờ phượng Thiên Chúa, để nghe Lời Chúa. Anh vẫn sống mối tương quan với Thiên Chúa, cho dù anh chỉ dám ngồi trong góc hội đường. Nhưng ánh mắt yêu thương của Thầy Giêsu đã nhìn thấynhìn thấu anh. Thầy đã dùng Lời quyền năng mà giải thoát anh. Chắc chắn khi được chữa lành, anh sẽ vô cùng vui sướng, trào dâng tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và cảm mến đối với Thầy Giêsu. Chắc rằng sau đó, anh sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm những việc mà anh hằng mong muốn, để biểu lộ tình yêu đối với gia đình và những người thân yêu, để diễn tả sự biết ơn đối với những người đã từng giúp đỡ anh trước đó, cũng như giúp đỡ những người xung quanh đang cần sự giúp đỡ như chính anh trước đây…

Mỗi người chúng ta cũng có những giới hạn thiêng liêng, những tật xấu khó chừa, những lười biếng và những hạn chế tưởng chừng không thể vượt qua, tương tự như người đàn ông bại tay ấy. Chúng ta ý thức điều ấy nơi chính mình, và đừng quên gắn chặt mối tương quan với Chúa, để được Chúa chữa lành và giải thoát chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe điều Chúa nói với ta và làm theo điều Chúa nói để được chữa lành, như lời Mẹ Maria đã dạy chúng ta: “Người có bảo gì, các anh cứ làm theo”[2].

Mẹ Maria đã luôn sống mối tương quan với Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất. Mẹ luôn lắng nghe và làm theo ý Chúa: Chúa muốn Mẹ cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu – Mẹ xin vâng, Chúa muốn Mẹ được đón nhận những gian nan trong cuộc sống cùng với Chúa – Mẹ không hề tìm cách tránh né hay cưỡng lại. Trong mọi sự, Mẹ luôn làm theo ý Chúa và nên một với Chúa Giêsu, đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa. Việc thực thi ý Chúa làm cho Mẹ càng thêm đẹp lòng Chúa và đáng để chúng ta ngưỡng mộ và yêu mến Mẹ hơn.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ,

  • Tôi nói những lời tích cực, đem lại ích lợi cho người nghe.
  • Tạ ơn Chúa vì đôi bàn tay Chúa ban, tôi dùng đôi tay để làm việc cách ý thức và tích cực hơn.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ, để Lời Chúa chữa lành mọi bệnh tật thể xác và linh hồn nơi con. Xin cho con biết dùng đôi tay để làm việc tôn vinh Chúa và phục vụ mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Thánh giáo phụ Irênê
[2] Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *