fbpx

MARIA NGƯỜI NỮ TUYỆT HẢO

MARIA
NGƯỜI NỮ TUYỆT HẢO

 

Vầng Đông lấp ló chân trời
Vì Sao Bắc Đẩu sáng ngời không trung
Một Người Nữ đẹp lạ lùng!
Đấng Đầy Ơn – Chúa ở cùng, phúc thay!

Lòng con chiêm ngưỡng đắm say
Đóa Hoa tuyệt thế hương bay ngạt ngào
Mẹ là gương mẫu thanh cao
Công – Dung – Ngôn – Hạnh người nao sánh bằng.

Từ khi đáp tiếng “Xin Vâng”
Mẹ đem Chúa đến cõi trần cứu con
Công Mẹ hiệp với Chúa Con
Hy sinh thập giá vuông tròn tình yêu.

Dung nhan Mẹ thật mỹ miều
Tội nguyên Vô Nhiễm, yêu kiều Khiết Trinh.
Hòm Bia Giao Ước đẹp xinh
Mẹ là Đền thánh hiển vinh thiên đàng.

Ngôn từ Mẹ rất dịu dàng,
Ngọt ngào hòa tấu cung đàn du dương
Ngợi ca Chúa rất yêu thương
Magnificat con thường ngân theo.

Đức Hạnh ngời sáng Tin, Yêu,[1]
Cậy Trông, Nghèo Khó trăm chiều Đơn Sơ
Khôn Ngoan, Tiết Độ, Hiền Từ,
Công Bằng, Vâng Phục, Khiêm Nhu mọi bề.

Mẹ thương lữ khách xa quê,
Dõi theo bước Mẹ tiến về trời cao
Một lòng yêu mến dâng trào
Mẹ ban ân phúc dạt dào hồn thơ.

Maria Đơn Thành


[1]https://www.hddaminhthanhlinh.net/a6632/12-nhan-duc-cua-me-maria

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *