fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN THÁNH

10.4.2020 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 18,1-19,42)
“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta đang cùng với Giáo Hội sống những ngày Tam Nhật Thánh rất đặt biệt và khác với mọi năm, vì không được cùng nhau tham dự những cử hành phụng vụ quan trọng như Thánh Lễ Tiệc Ly, Chầu Thánh Thể, đi Đàng Thánh Giá trọng thể hoặc Canh Thức Vượt Qua… Hầu hết mọi người đều tham dự trên các phương tiện truyền thông hoặc âm thầm trong những buổi kinh chung gia đình vì tình trạng cách ly toàn xã hội do dịch bệnh.

Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy tôn, chiêm ngắm và thờ lạy thánh giá của Chúa Kitô. Cái chết của Chúa Giêsu không phải là một sự thất bại, mà là một sư chiến thắng của Thiên Chúa trên quyền lực và mưu mô của ma quỷ, là sự chiến thắng của tình yêu thương, của sự sống trên sự chết. Trong khi Thượng Hội Đồng Do Thái kết án Chúa phải chết vì Ngài đã xưng mình là Con Thiên Chúa[1], thì nơi thập giá, viên đại đội trưởng đã xác nhận: “Đúng người này là Con Thiên Chúa[2]

Thập giá trở thành niềm vinh dự cho chúng ta. Mỗi người tín hữu được mời gọi tin và tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu chịu đóng đinh, và yêu mến Đức Giêsu chịu đóng đinh như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta được mời gọi lên đường, bước vào con đường của Đức Giêsu, dám chấp nhận một hành trình theo Chúa, dù hành trình ấy là một hành trình thập giá đau khổ”.[3]

Chính vì thế, chúng ta hãy để cho thập giá của Đức Kitô ảnh hưởng, chi phối và hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Hãy dành thời giờ thinh lặng quỳ dưới chân thập giá Chúa Giêsu, để lắng nghe tiếng nói yêu thương từ thập giá, để học được bài học tha thứ và hy sinh từ nơi thập giá Chúa. Hãy can đảm vác thập giá mình hằng ngày và bước theo Chúa Giêsu, thập giá ấy là những khó khăn vui buồn trong cuộc sống, là những bổn phận trách nhiệm mà chúng ta đang lãnh nhận, bổn phận là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, bổn phận là cha là mẹ hoặc là những người con đang sống trong gia đình hay đang làm việc ngoài xã hội… đó là thập giá của riêng ta, hãy can đảm vác lấy và bước theo Chúa Giêsu chứ đừng bước theo một lối đi nào khác. Chỉ khi bước theo Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh.

Ta hãy cùng chiêm ngắm Mẹ Maria đang đứng gần thập giá. Mẹ đã chia sẻ nỗi đau khổ với Chúa suốt hành trình cuộc khổ nạn, từ khi Chúa bị bắt vào dinh vị thượng tế cho đến đỉnh đồi Cal-vê. Mẹ hiểu và đón nhận Thánh Ý của Thiên Chúa trong sự vâng phục, tin yêu và không nguôi hy vọng. Mẹ hiệp thông sâu xa với Chúa trong từng nỗi khổ nhục và đớn đau Người chịu. Mẹ sẵn sàng đón nhận người môn đệ mà Chúa Giêsu trao phó, và cả nhân loại này, để ủ ấp và đồng hành, chăm sóc và dạy dỗ… Mẹ đứng đó, dưới chân thánh giá, để chuyển lên cho Chúa cả thế giới và từng người chúng ta, như Mẹ đã tỏ cho thánh nữ Catherine Labouré khi hiện ra với Chị lần thứ hai, Mẹ “cầm trên hai tay một quả cầu bằng vàng, phía trên có gắn một thánh giá nhỏ. Người ngước mắt lên trời với dáng điệu tiến dâng. Và tôi nghe có tiếng phán bảo: ‘quả cầu này tượng trưng cho toàn thế giới và mỗi người cách riêng’.”[4]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo bước Mẹ trên đường thánh giá với Chúa, tôi đón nhận thánh giá hằng ngày của tôi bằng cách:

  • Vui vẻ khi gặp những điều trái ý trong cuộc sống với một tình yêu quảng đại.
  • Trở thành Simon để vác đỡ gánh nặng cho anh chị em tôi bằng những cử chỉ yêu thương hằng ngày.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho con qua mầu nhiệm thập giá của Người, để con không cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với những thập giá trong cuộc sống mỗi ngày, vì biết chắc rằng qua thập giá chúng con sẽ bước vào vinh quang Phục Sinh với Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/605108663685652)

[1] Ga 19,7
[2] Mt 27,55
[3]Trích bản dịch Bài Huấn Từ của của ĐTC Phanxiciô  trong Thánh Lễ với các Hồng Y tại Nguyện Đường Sixtine hôm thứ năm 14 tháng 3, 2013).
[4] Tuần Cửu Nhật Đức MẹBan Ơn. Ngày Thứ Hai https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/828085754377150/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *