fbpx

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 – NGÀY THỨ SÁU

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN
Cùng với chị Catherine Labouré

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN
Cùng với chị Catherine Labouré

Chúc Khen Tình Mẹ
Sau đại dịch covid-19

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Tiếng chuông vang réo rắt
Cho tin vui vỡ òa,
Đoàn con chung lời hát
Kính Mừng Ma-ri-a.

Ôi tình Mẹ bao la!
Chở che đoàn con dại.
Cơn đại dịch đi qua,
Mùa hoan ca trở lại.

Hoa nở trong mùa dịch
Con kết dâng Mẹ yêu:
Hoa yêu thương, liên đới,
Hoa hy sinh sớm chiều…

Cùng chị Ca-ta-rin (Catherine)
Con kính dâng về Mẹ,
Nhờ Mẹ dâng lên Chúa
Lời tán tạ tri ân.

Lòng biết ơn là một trong những nét văn hóa đẹp nhất của con người nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Người làm ơn không chờ đợi được đền ơn, nhưng người nhận ơn phải luôn ghi nhớ để biết ơn.

Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện 10 người phong hủi[1] đón gặp Chúa Giêsu  để xin được khỏi bệnh. Chúa động lòng thương và bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế, nghĩa là để chứng thực mình hết bệnh và được tái hội nhập vào cộng đồng.

Họ vâng lời và trên đường đi họ được khỏi bệnh. Một trong 10 người này thấy mình được khỏi bệnh liền quay trở lại gặp Chúa Giêsu, sấp mình dưới chân Ngài để tỏ lòng biết ơn và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu  ngạc nhiên hỏi: “Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Ngài nói với anh ta: “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Khi thể hiện lòng biết ơn, anh này chẳng mất gì nhưng lại được thêm  ơn khỏi bệnh thể xác và được cả ơn phần hồn là ơn ĐỨC TIN. 

Từ lúc khởi đầu của cơn đại dịch, chúng ta đã dành nhiều thời giờ cầu nguyện xin ơn. Nay cơn đại dịch đã tạm thời lắng dịu, hàng rào cách ly xã hội đã được loại bỏ, các nhà thờ đã mở cửa trở lại đón tiếp các con cái Chúa về quây quần bên bàn tiệc thánh…

Chúng ta hãy hết lòng cám ơn Mẹ và xin Mẹ chuyển lên Thiên Chúa lòng biết ơn chân thành của chúng ta.


NGÀY THỨ NHẤT

Tạ ơn Chúa đã soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia để có những phương cách cụ thể, hướng dẫn dân chúng đối diện với thảm họa của cơn đại dịch Covid-19. Phần  chúng con cũng đã biết tuân thủ những khuyến cáo của các nhân viên y tế, phòng ngừa đại dịch này cho mình và cho những người xung quanh. Nhờ đó, hôm nay đất nước chúng con được trở lại cuộc sống bình thường. Xin tạ ơn Chúa!

Kinh Lạy Cha –Kính Mừng- Sáng Danh

Hát: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


HÁT: LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG


[1] Lc 17, 11-19

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN
Cùng với chị Catherine Labouré

Chúc Khen Tình Mẹ
Sau đại dịch covid-19

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Tiếng chuông vang réo rắt
Cho tin vui vỡ òa,
Đoàn con chung lời hát
Kính Mừng Ma-ri-a.

Ôi tình Mẹ bao la!
Chở che đoàn con dại.
Cơn đại dịch đi qua,
Mùa hoan ca trở lại.

Hoa nở trong mùa dịch
Con kết dâng Mẹ yêu:
Hoa yêu thương, liên đới,
Hoa hy sinh sớm chiều…

Cùng chị Ca-ta-rin (Catherine)
Con kính dâng về Mẹ,
Nhờ Mẹ dâng lên Chúa
Lời tán tạ tri ân.

Lòng biết ơn là một trong những nét văn hóa đẹp nhất của con người nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Người làm ơn không chờ đợi được đền ơn, nhưng người nhận ơn phải luôn ghi nhớ để biết ơn.

Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện 10 người phong hủi[1] đón gặp Chúa Giêsu  để xin được khỏi bệnh. Chúa động lòng thương và bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế, nghĩa là để chứng thực mình hết bệnh và được tái hội nhập vào cộng đồng.

Họ vâng lời và trên đường đi họ được khỏi bệnh. Một trong 10 người này thấy mình được khỏi bệnh liền quay trở lại gặp Chúa Giêsu, sấp mình dưới chân Ngài để tỏ lòng biết ơn và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu  ngạc nhiên hỏi: “Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Ngài nói với anh ta: “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Khi thể hiện lòng biết ơn, anh này chẳng mất gì nhưng lại được thêm  ơn khỏi bệnh thể xác và được cả ơn phần hồn là ơn ĐỨC TIN. 

Từ lúc khởi đầu của cơn đại dịch, chúng ta đã dành nhiều thời giờ cầu nguyện xin ơn. Nay cơn đại dịch đã tạm thời lắng dịu, hàng rào cách ly xã hội đã được loại bỏ, các nhà thờ đã mở cửa trở lại đón tiếp các con cái Chúa về quây quần bên bàn tiệc thánh…

Chúng ta hãy hết lòng cám ơn Mẹ và xin Mẹ chuyển lên Thiên Chúa lòng biết ơn chân thành của chúng ta.


NGÀY THỨ SÁU

Tạ ơn Chúa vì qua cơn đại dịch này nhiều người trong chúng con đã có thời giờ và sự thinh lặng để lắng nghe bao nhiêu điều tiêu cực mà trái đất đang phải gánh chịu do con người gây ra: hỏa hoạn lan tràn, cuồng phong bão tố, lốc xoáy kinh hoàng, những sinh vật biển đang chết dần vì ô nhiễm trong nước, khí hậu nóng lên làm những tảng băng đang tan nhanh gây lũ lụt nặng nề, hạn hán và đất nhiễm mặn không cầy cấy được…Nhờ đó, chúng con ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sống mà Chúa đã tạo dựng cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa!

Kinh Lạy Cha –Kính Mừng- Sáng Danh

Hát: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.



[1] Lc 17, 11-19

Bài viết liên quan:

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 – NGÀY THỨ NHẤT

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 – NGÀY THỨ HAI

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 – NGÀY THỨ BA

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 – NGÀY THỨ TƯ

TUẦN CỬU NHẬT TRI ÂN ĐỨC MẸ BAN ƠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 – NGÀY THỨ NĂM

ĐỌC THÊM: CHỨNG TỪ ĐẸP TỪ ĐẠI DỊCH COVID-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *