fbpx

THÁNG 6 – KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

TÔN SÙNG THIÊN CHÚA TÌNH THƯƠNG


Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết,
họ không đánh giập ống chân Người.
Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
(Ga. 19, 33-34)

 Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy[1]

Vết thương mở rộng nơi cạnh sườn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá mối tình mãnh liệt và nhiệm mầu đã nung nấu trái tim Chúa suốt đời. Chính từ trái tim bị lưỡi đòng khai mở mà phát sinh trong Giáo Hội  lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi lên đường hành hương đến Trái Tim Chúa Giêsu, để gặp gỡ và để được Đức Giêsu đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta sự hiện diện của Ngài, thậm chí trong những chỗ sâu kín nhỏ bé nhất và tâm hồn chúng ta sẽ là một tâm hồn theo ý Ngài[2]: nhân hậu, khiêm nhường, hy sinh, tha thứ…

Đây là chứng từ của một người đã hành hương đến nơi cung thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu và đã được biến đổi, đó là Thánh Nữ Louise de Marillac, người cùng với Thánh Vinh Sơn Phaolô sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái.
      

Các thị kiến của Trái Tim Chúa Giêsu cho thánh nữ Magarita (Marguerite Marie Alacoque) được diễn ra vào hậu bán thế kỷ 17 (1673-1675) và gần 2 thế kỷ sau, Đức Giáo Hoàng Piô IX mới chính thức thiết lập ngày lễ này trong Giáo Hội. Trong khi đó, Thánh nữ Louise sống phần lớn vào tiền bán thế kỷ 17 (1591-1660), thời mà người giáo dân không được tự do đọc Kinh Thánh, thì ngài đã xin phép cho cả hai vợ chồng cùng đọc (xem thánh nữ Louise De Marillac).

Thật vậy, Louise đã nhận được ơn riêng: khi đọc và suy niệm Phúc Âm, ngài chiêm ngắm đôi mắt nhân từ, cái nhìn dịu hiền của Chúa Giêsu đầy tình âu yếm và lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người mà Chúa đã gặp gỡ: người đàn bà góa đưa con trai mình đi an táng, người phụ nữ Canaan… Chiêm ngắm Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, ngài đã cảm nghiệm: ”Chúa Giêsu tỏ hiện một tình yêu lớn hơn để người tội lỗi hoán cải. Trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samari, nơi chốn và các lời nói của Ngài chứng tỏ tình yêu ấy”[3].

Chính vì vậy, Louise rất thường xuyên van xin Chúa dủ lòng thương xót: “Ôi lạy Chúa, xin dạy con biết cách nhận được sự giúp đỡ của Chúa cho các nhu cầu của con. Con phải nhìn nhận sự thật của tính hư vô và tất cả các nỗi khốn khổ của con để lôi cuốn sự lớn lao của lòng Chúa thương xót.[4]

Ngài hoàn toàn khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa: “Con thờ lạy Chúa, ôi Chúa nhân lành. Con nhìn nhận rằng chính nhờ Chúa mà con được tồn tại. Vì tình yêu Chúa dành cho con, con hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa, tùy Chúa sử dụng con. Mặc dù hoàn toàn bất lực và suy giảm do tội lỗi của con, con xin phó thác vào lòng Chúa thương xót và con xin Chúa, vì tình yêu Chúa đối với các thọ tạo của chúa, xin ban Thánh Thần giúp đỡ con thực hiện thánh ý Chúa.[5] 

Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi Thánh Nữ Louise de Marillac ngày càng nồng cháy và sâu sắc, đã toát lên đầu ngọn viết và chính tay Ngài đã vẽ lên bức họa tuyệt vời về Lòng Thương xót của chúa Giêsu, thể hiện một vị THIÊN CHÚA CỦA TÌNH THƯƠNG. Tâm tình này của ngài cũng được diễn đạt qua lời cầu nguyện của ngài và còn để lại cho chúng ta ngày nay.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Ngọn lửa Tình Yêu Thiên Chúa,
con xin ngợi khen, chúc tụng, yêu mến và thờ lạy Ngài
với tất cả khả năng của tâm hồn.
Con xin dâng lên Ngài tất cả và vĩnh viễn
cùng với những tâm tư, ý nghĩ, lời nói và việc làm, dự định và ước mong.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Làm sao con có thể yêu mến, ngợi khen tôn vinh Ngài,
như Ngài đã yêu mến, ngợi khen, tôn vinh Chúa Cha.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Xin hãy là Đấng sửa chữa mọi khuyết điểm của con,
Đấng bảo vệ đời con, nơi nương náu và cậy trông an toàn của con trong giờ chết.
Con cũng xin ơn này cho tất cả những người tội lỗi, những bệnh nhân, những ai đang hấp hối,
và tất cả những người còn sống trên trần gian,
để giọt máu quí giá Ngài đã đổ ra không trở thành vô ích đối với họ.
Con cũng xin Ngài dùng máu ấy xoa dịu các linh hồn trong luyện ngục.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Đó là ân huệ duy nhất con cầu xin ngài
trong từng giây phút tim con còn đập,
trong từng hành vi, từng việc làm của con,
cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Amen.


THIÊN CHÚA TÌNH THƯƠNG / Le Seigneur de la Charité
(Bức tranh của thánh nữ Louise de Marillac)


https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/703164420430864/


[1] Những ngày lễ Công Giáo, tòa TGM thành phố HCM trang 85.
[2] Cha BTTQ Tomaž Mavrič, CM – Thư Mùa Chay 2019
[3] Louise de Marillac, Bút tích trang 698
[4] Nt. trang 771
[5] Nt. trang 689

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *