fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

31.7.2020 –  THỨ SÁU TUẦN XVII TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,54-58)
Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Mỗi con người là một huyền nhiệm duy nhất. Do đó, chúng ta cần có thái độ tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ nơi người khác, cho dù đó là người thân trong gia đình hay một người mình không ưa.

Thật đáng tiếc: dân làng Nadazet xưa kia đã không nhận ra sự độc đáo duy nhất này của Chúa Giêsu. Khi Ngài trở về thăm quê nhà, thay vì vui mừng hân hoan chào đón một người con ưu tú của quê mình, dân làng lại khước từ và không tin vào những phép lạ mà Đức Giêsu làm. Mắt họ bị che phủ bởi cái nhìn định kiến, bởi tự tin vào cái “biết” của mình: Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?”(c.55). Họ nghĩ rằng họ biết rất rõ về nguồn gốc của Chúa, về anh em họ hàng, về nghề nghiệp và thậm chí cả gia cảnh nghèo khó của Người.

Chính vì thế, họ không thể nhìn ra nơi những phép lạ và lời giảng dạy đầy uy quyền Chúa Giêsu có một thực tại lớn lao hơn, kỳ diệu hơn: Ngài là con người thật đấy, nhưng Ngài đến từ Thiên Chúa và Ngài chính là Con Thiên Chúa. Thật vậy, Thánh Phaolô đã quả quyết với chúng ta: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế”.[1] Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người được ẩn giấu trong sự khiêm nhường thẳm sâu của con bác thợ mộc làng Nazareth!

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta xét lại về tương quan giữa người với người ngay trong cuộc sống hôm nay. Chính thái độ phân biệt đối xử, cái nhìn thành kiến, thói quen đánh giá theo tiêu chuẩn bề ngoài đã chi phối tất cả những mối tương quan của chúng ta. Chẳng hạn cung cách khi tiếp đón người giàu sang, có chức tước sẽ khác với người nghèo, con nợ, kẻ làm thuê…

Thường thì ai cũng muốn được người khác yêu mến và tôn trọng. Ta hãy áp dụng nét tâm lý này ta cũng sẽ được đón nhận như vậy. Hơn nữa, chúng ta luôn cần đến tha nhân để hoàn thiện bản thân, để ta nên người hơn và để xây dựng xã hội, vì “không ai là một hòn đảo”. Ước mong mỗi ngày, chúng ta luyện tập để có được cái nhìn của Thiên Chúa khi nhìn anh chị em mình.

Mẹ Maria đã luôn sống trong tâm tình yêu mến và trân trọng đối với mọi người. Mặc dầu biết rõ con của mình là Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ luôn khiêm tốn hiền hòa sống như mọi người, cũng không phẫn uất khi người ta coi thường Con của Mẹ. Qua cách Mẹ vội vã lên đường chia sẻ niềm vui với Bà Isave[2], chúng ta khám phá được Mẹ luôn tôn trọng và yêu quý bà, trong khi nhiều người coi thường bà vì bà son sẻ. Mẹ tôn trọng các mục đồng nghèo khó và cho họ chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi; Mẹ nói chuyện cách gần gũi với những gia nhân phụ giúp trong tiệc cưới ở Cana[3]; Mẹ đón nhận và cảm thông với các môn đệ đã không bảo vệ được Thầy trong cuộc thương khó…

Trong những lần hiện ra, Mẹ thường chọn những người nghèo hèn, bé mọn để gặp gỡ và trao gửi những sứ mạng lớn lao, cụ thể nhất là Sơ Catherine Labouré, người Chị Cả của chúng ta.

Thánh Vinh Sơn cũng đã dạy các Nữ Tử Bác Ái: “Chị em thân mến, chúng ta hãy yêu mến người nghèo như là thầy của chúng ta, bởi vì Chúa ở trong họ và họ ở trong Chúa chúng ta”[4]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Biết quý trọng bản thân để sống xứng với phẩm giá Chúa ban.
  • Tôn trọng và yêu mến mọi người, luôn tìm cách giải thích tốt cho mọi người, mọi việc.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết nhìn mọi người với đôi mắt đức tin như Mẹ, để con luôn thấy Chúa trong mọi người, mọi nơi, đặc biệt nơi những anh chị em nghèo hèn, đau khổ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/678575736338944)

[1] Pl 2,6-7
[2] Lc 1,39-45
[3] Ga 2,1-12
[4] Thánh Vinh Sơn, Coste XIII, 540

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *