fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

30.10.2020 – THỨ SÁU TUẦN XXX TN
Luca 14, 1 – 6
“Đức Giêsu đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về” (Lc 14,4)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Khi khám bệnh, các bác sỹ thường đi theo chu trình: quan sát bệnh nhân, hỏi han tiểu sử bệnh, rồi mới nhờ sự can thiệp của phương tiện y khoa và đi đến kết luận tình trạng bệnh. Chu trình này giúp cho việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời. Là một thầy thuốc vĩ đại, Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, cũng đã thực hiện một chu trình chữa bệnh cho người bị bệnh phù thũng. Tuy nhiên phương pháp trị bệnh của Người thì quả là “vô tiền khoáng hậu.”

Theo trình thuật Tin Mừng, trong một bữa tiệc với những người Pharisêu và những nhà thông luật, Chúa Giêsu đã nhận ra người bị bệnh phù thũng. Có thể người bệnh này là một người Pharisêu hay người nhà của họ, hoặc là một người khách được mời dự tiệc. Vì thế, trong toàn bộ trình thuật, ta thấy người bệnh gần như thụ động, không lên tiếng.

Có lẽ người bệnh cũng không ngờ rằng Đức Giêsu lại để ý đến mình. Không chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót đặc biệt đến thân phận của anh. Hẳn nhiên, với căn bệnh đang mang trong mình, ước mong lớn nhất của anh là được chữa lành. Tuy luật cấm làm việc trong ngày Sabát nhưng, đối với Đức Giêsu, luật ngày Sabát được làm ra là vì con người,[1] chính vì thế Người vẫn chữa cho người bệnh. Người muốn dùng quyền năng yêu thương của mình để làm điều tốt lành cho con người ngay khi có thể được, chứ không chờ đợi “ngày lành tháng tốt”.

 Đức Giêsu đến, “đỡ lấy bệnh nhân”. Với thân thể bệnh tật, người bệnh cần sự giúp đỡ của người khác để có thể đi lại hay làm những hoạt động cần thiết. Đức Giêsu hiểu điều đó. Người đến, “đỡ lấy bệnh nhân” như là cách thể hiện việc Người sẽ đón lấy khổ đau của con người. Một cử chỉ đồng cảm tuyệt vời từ một Vị Khách mới gặp lần đầu dành cho người bệnh. Chắc hẳn anh cảm nhận được hơi ấm, tình thương từ Đức Giêsu. Một sự nâng đỡ, một việc trả lại “tư thế người” cho bệnh nhân. Chính nhờ sự đỡ dậy này của Đức Giêsu mà bệnh nhân bớt đi mặc cảm về bệnh tật của mình.

Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn trả lại cho bệnh nhân phù thũng một cơ thể “hoàn hảo”: được sống và sống sung mãn. Người đã đem lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho người bệnh. Sự chữa lành của Người giúp người bệnh giờ đây có thể tự tin sống với thân thể của mình.

Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là một “thầy thuốc” nội tâm. Xưa, Mẹ thể hiện tài quan sát tuyệt vời trong tiệc cưới Cana. Mẹ mau mắn, kiên trì và tin tưởng xin Chúa Giêsu can thiệp, giúp họ xua tan lo lắng hết rượu ngay giữa chừng tiệc.[2] Mẹ cũng luôn đồng hành với các tông đồ để nâng đỡ các ngài khi yếu đau, chán chường, tâm lý lắng lo vì sứ vụ. Và nay, Mẹ vẫn luôn ở bên, nâng đỡ và chữa lành cho bao người về phần hồn lẫn phần xác. Qua những lần hiện ra tại Lộ Đức, tại Fatima… Mẹ luôn bày tỏ tình thương với con cái Mẹ trên toàn thế giới bằng sự chữa lành cho nhiều người mang những bệnh tật hiểm nghèo và ban ơn hoán cải cho các tội nhân.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Quan tâm đến mọi người, nhất là những người đau yếu, bệnh tật.
  • Nói lên tiếng nói ngôn sứ của mình để mang lại quyền sống, quyền được chữa bệnh và quyền tôn trọng phẩm giá cho người nghèo tại môi trường mình sống.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, cuộc sống hiện tại đang cuốn con vào trạng thái chỉ biết nghĩ đến mình. Con vô cảm trước sự tiều tụy, đói rách của anh chị em con. Con thờ ơ trước các vấn đề của xã hội. Xin Mẹ khơi lại trong tim con ngọn lửa yêu thương, để con trở nên như “vị lương y” biết cảm thương người, nên chứng nhân biết đem tình yêu Cứu Độ của Đức Giêsu, Con của Mẹ, đến với nhân loại.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/746529642876886)

[1] X. Mc 2,27.
[2] X. Ga 2,1–12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *