fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXXIII TN – A

15.11.2020 – CHÚA NHẬT XXXIII TN–
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lc 9,23-26
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24b)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Sự sống con người quả là quý giá, cần được tôn trọng và bảo vệ, vì đó là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã truyền dạykhông được giết người”.[1] Tuy nhiên, nếu người môn đệ dám chấp nhận thua thiệt, thậm chí mất cả mạng sống vì niềm tin vào Chúa Giêsu thì đức tin ấy còn đáng quý hơn, giá trị hơn cả mạng sống.

Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Khi tuyên bố như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta rằng: chính Người là Đấng làm chủ sự sống và là Đấng Ban Sự Sống đời đời.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta long trọng mừng kính hôm nay, đã có đủ tự do để chọn lựa sự sống trần thế với những vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, các ngài đã chấp nhận những hình khổ, đói khát và cả cái chết, để trung thành với đức tin của mình vì biết rằng: cuộc sống hiện tại chỉ là chóng qua, và chỉ trong Chúa Giêsu là Đấng Ban Sự Sống, các ngài mới tìm được sự sống đích thực và trường tồn. Thánh Tê-ô-pha-nô Ven đã tuyên bố: Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”

Cũng thế, khi nghe quan khuyên nhủ: Ông có thể tự vẫn như những người dũng cảm thường làm.”  Đức Cha Y đã khẳng khái trả lời: “Chúng tôi không được tự vẫn, vì đó là trọng tội. Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi, thì tôi vui mừng khôn kể xiết.” Sự vui mừng ấy chỉ có thể giải thích được trong nhãn quan của tình yêu: vui mừng vì được nên giống người yêu, ngay cả trong cái chết!

Thật vậy, các ngài đã yêu mến và khao khát được nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã chết để cho nhân loại được sống dồi dào. Ý thức thân phận yếu đuối, các ngài đã tha thiết cầu xin cho mình được can đảm và trung thành với Chúa cho đến cùng. Dòng máu Tử Đạo của các ngài như hạt lúa gieo vào lòng đất, để ngày nay, Giáo Hội Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào[2]

Chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin và tự hào về truyền thống hào hùng của các bậc tiền bối. Là con cháu các thánh tử đạo, chúng ta được mời gọi gìn giữ và phát triển đức tin đã lãnh nhận bằng cách: can đảm từ chối những thú vui tội lỗi, những cám dỗ của tiền bạc, lợi nhuận, dám nói thẳng nói thật để làm chứng cho những giá trị Tin Mừng, để bênh vực những người không có tiếng nói trong xã hội…cho dù phải chịu mất mát, thiệt thòi. Chính khi đó, sự sống đời đời của Chúa Giêsu đã bắt đầu lớn mạnh trong cuộc sống của ta.

Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh Tử Đạo, đã không có mặt khi Đức Giêsu biến hình sáng láng trên núi Tabo, nhưng Mẹ hiện diện và đồng hành với Chúa suốt hành trình thương khó cho tới giây phút cuối cùng của Chúa trên thánh giá. Mẹ không đổ máu để làm chứng cho Đức Giêsu, nhưng Mẹ thực sự tử đạo khi cùng chịu đau đớn trong tâm hồn và chết trong lòng với Chúa. Mẹ cũng là người đầu tiên được chia sẻ sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.

Trên mảnh đất Việt Nam, Mẹ luôn hiện diện để dẫn dắt con dân Việt theo dấu chân các anh hùng tử đạo. La Vang, Trà Kiệu… vẫn còn lưu những kỷ niệm của Mẹ. Xưa Mẹ đã chia sẻ trọn vẹn thập giá với Chúa Giêsu, thì nay, Mẹ vẫn ở với chúng ta trên mọi nẻo đường, chuyển thông ơn thánh giúp Hội Thánh Việt Nam gìn giữ đức tin và loan truyền Lời Chúa.

 Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Kết hiệp những hy sinh trong cuộc sống với những đau khổ của Chúa Giêsu.
  • Dám chấp nhận thua thiệt vì sống theo Tin Mừng.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, nhờ sức mạnh của tràng chuỗi mân côi và sự đồng hành của Mẹ qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, xin Mẹ giúp chúng con can đảm làm chứng cho Tin Mừng và cho tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/759667598229757)

[1] Xh 20,13.
[2] Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *