fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

16.11.2020 – THỨ HAI TUẦN XXXIII TN
Lc 18,35-43
 “ Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Có đau mắt mới biết thương người mù.” Thế giới xung quanh đối với họ là đêm tối triền miên, mọi hoạt động trong cuộc sống của họ đều bị hạn chế: không thể đi lại, làm việc và cảm nhận mọi sự như mọi người. Người mù trong bài Tin Mừng hôm nay đã phải mưu sinh bằng cách ngồi ăn xin ở vệ đường. Thế nhưng, anh đã tận dụng khả năng lắng nghe như là phương thế duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Hẳn là anh đã nghe nhiều về quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chính vì thế, khi nghe biết Chúa đi ngang qua đó”, anh nhất định không để mất cơ hội. Mặc cho những lời quát nạt, ngăn chặn của những người xung quanh, anh tha thiết kêu lên và mong Chúa Giêsu nghe thấy: Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”.

Dù chưa gặp Đức Giê-su, nhưng anh tin chắc rằng Người có thể chữa lành và giải thoát anh khỏi cảnh tăm tối. Anh đã được toại nguyện: Chúa Giêsu đã nghe tiếng anh, Người dừng lại” để lắng nghe nỗi khao khát của anh. Ngài nói với anh rất đỗi dịu dàng và đầy thương mến: Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”  Chúa nói: Anh nhìn thấy đi!”  

Anh đã thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho anh, và anh tôn vinh Thiên Chúa. Từ việc ngồi ăn xin bên vệ đường, bây giờ anh đi theo Chúa. Quả thật, Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Chính lòng tin đem anh đến với Chúa và trở thành người môn đệ của Chúa.

Thiếu lòng tin, những người có đôi mắt thể lý sáng đẹp lại bị dẫn vào con đường tối tăm của tội lỗi: Evà trông thấy trái cấm vừa ngon vừa đẹp, đã vội nghe lời quyến rũ của con rắn mà nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa.[1] Vua Đa-vít cũng phạm những tội tày đình chỉ vì một cái nhìn đầy dục vọng.[2] Đức Giê-su có lần đã cảnh báo: Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục.”[3]

Có thể nói: chúng ta đang sống trong thời đại các thông tin giả, các hình ảnh dung tục, bạo lực… tràn lan, đến nỗi khó có thể phân biệt được ranh giới ánh sáng và bóng tối. May mắn thay! Thiên Chúa vẫn luôn chủ động đi ngang qua đời ta với muôn ngàn cách. Chỉ cần ta biết lắng nghe như anh mù trong bài Tin Mừng, để đón lấy những cơ hội, những dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống và khiêm tốn thưa lên: Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy.” Chắc chắn chúng ta sẽ được nghe Chúa thì thầm: “Con muốn Ta làm gì cho con?… Con thấy đi!” Ước gì nhờ lòng tin mạnh mẽ, chúng ta được Chúa mở mắt tâm hồn để thấy được tình yêu của Chúa, và, như danh ca Opera khiếm thị người Ý Andre Bocelli, đã dùng giọng hát và đời sống thánh thiện của mình để ca tụng và tôn vinh Chúa suốt cuộc đời.

Nhờ luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa với tất cả lòng tin, Mẹ Maria không bỏ lỡ cơ hội khi Chúa đi ngang qua đời Mẹ với biến cố Truyền Tin. Đôi mắt tâm hồn của Mẹ luôn hướng nhìn về Thiên Chúa, với niềm khao khát trông mong của cả dân tộc Do thái là được thấy Đấng Cứu Độ. Chính vì thế, Mẹ đã được thấy muôn điều kỳ diệu Chúa làm cho Mẹ, thấy tình thương của Thiên Chúa “dành cho nhà Israel và cho con cháu tới muôn đời[4].

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi  

  • Lắng nghe Lời Chúa và tỉnh thức trước những dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống.
  • Xét mình mỗi ngày để thấy tình thương của Chúa và thấy được mình rõ hơn dưới cái nhìn của Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con được thấy, để con thêm xác tín vào tình yêu Chúa dành cho con, và thấy rõ chính con trong cái nhìn đầy yêu thương của Chúa. Xin tình yêu Chúa biến đổi đời con thành lời tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/760471631482687)

[1] St 3,6
[2] 2Sm 11,2
[3] Mc 9,46
[4] Kinh Magnificat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *