fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

18.11.2020 –  THỨ TƯ TUẦN XXXIII TN
Lc 19,11-28
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (Lc 19,13)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
“Không liều, không chiến thắng.”  Đó là một trong những nguyên tác để kinh doanh. Người làm kinh doanh phải dám chấp nhận rủi ro thì mới có cơ hội thu được lợi nhuận. Còn nếu sợ sệt, không dám đầu tư lớn thì cũng không bao giờ có hy vọng kiếm được nhiều tiền.

Bài Tin Mừng hôm nay, ông chủ khuyến khích các tôi tớ “liều mình” kinh doanh với những vốn liếng do chính ông trao cho họ. Không những thế, ông còn giao nhiệm vụ cụ thể: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.”  Trách nhiệm với lời ông chủ dặn dò, mỗi người đều nhận một nén bạc và thực hiện theo cách của mình. Có người đã sinh lời được mười nén, người thì được năm nén. Họ đã được ông chủ khen ngợi và được trao thêm nhiều tài sản hơn nữa.

Ngược lại, có người lười biếng đã đem chôn giấu nén bạc, rồi biện minh bằng cách nghĩ xấu cho ông chủ: “Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.”  Đó là một thái độ không chỉ đáng trách, mà còn là sự xúc phạm đến chính lòng tốt của ông chủ, vì ông đã tin tưởng trao phó tài sản của ông cho người ấy cách vô điều kiện. Anh ta đã bị lấy lại tất cả.

Hình ảnh của hai nhóm người trên cũng luôn hiển hiện trong mọi tổ chức xã hội và cả trong mỗi giáo xứ. Có người luôn thủ thế, không muốn cậy dựa vào ơn Chúa, không muốn đem tài năng, sức khoẻ và tài sản Chúa ban để đóng góp vào công việc chung chỉ vì sợ thiệt thòi, sợ trách nhiệm, sợ bận rộn, sợ mất tự do… Không chỉ vậy, họ còn than thân trách phận và than trách cả Thiên Chúa nữa.

May thay, ngược lại với nhóm người co cụm, ích kỷ ấy, vẫn có những người dám đem tất cả sức lực, tài năng và của cải Chúa ban để giúp người, giúp đời. Họ hy sinh quên mình vì người khác, bởi họ biết rằng mọi sự mình có đều là do Chúa, bởi Chúa. Họ luôn sống hết mình để Danh Chúa Được Rạng Rỡ Vinh Quang. Họ thật xứng đáng để cùng Chúa đi vào hưởng Vinh Quang đời đời.

Người đầu tiên trong số những người quảng đại và tận tụy đó chính là Đức Maria. Mẹ đã tận dụng nén bạc là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, để sống một đời sống thanh khiết cả trong tâm hồn, trong thể xác và trong trí khôn. Nhờ đó, Mẹ xứng đáng đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa vào lòng Mẹ. Với tất cả khả năng và điều kiện Chúa ban: khả năng làm mẹ, khả năng phục vụ và tạo lập một gia đình hạnh phúc, một tương lai tốt đẹp cho chính mình và người thân… Mẹ đã tận dụng tất cả để phục vụ kế hoạch cứu độ và đem Tin Mừng đến cho mọi người: với bà Êlizabét, với các mục đồng, các nhà đạo sĩ, ông Simêon và bà Anna… Nhờ Mẹ và qua Mẹ, Chúa Giêsu, hồng ân của Thiên Chúa đã được ban tặng cho nhân loại khắp cùng thế giới. Nén bạc Giêsu mà Thiên Chúa trao cho Mẹ đã sinh lời gấp trăm ngàn lần nơi những tâm hồn tiếp nhận Người.

Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép lạ, Mẹ vẫn tiếp tục “đầu tư các ơn lành Chúa ban cho Mẹ”, Mẹ mong muốn chúng ta đón nhận và cộng tác với Mẹ, để tiếp tục sinh lời cho Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống chúng ta. Đừng ngại đến với Mẹ, đừng ngại xin ơn Mẹ, vì Mẹ có “đầy ơn phúc”, và có cả những ơn người ta không biết để xin cùng Mẹ[1].

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Tận dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ giáo xứ và mọi người xung quanh.
  • Nhiệt thành truyền bá Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, để càng có nhiều người yêu mến Mẹ, và để Mẹ đưa họ đến với Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết tận dụng những khả năng Chúa ban cho con để làm vinh danh Chúa như Mẹ đã làm, biết chu toàn phận vụ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội cho tới khi con trình diện Chúa với tất cả hoa trái trong cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/762046614658522)

[1] X. Thánh Nữ Catherine Labouré, số 87, trang 52.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *