fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

25.11.2020 –  THỨ TƯ TUẦN XXXIV TN
Lc 21,12-19
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,13)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Khi bị bắt, bà Đê rất sợ hãi, nhưng khi điệu bà ra đình làng thì gương mặt bà vui tươi và không có vẻ gì là sợ sệt nữa.[1] Đó là lời kể về vị thánh nữ duy nhất trong danh sách 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam: thánh Anê Lê Thị Thành. Chuyện sợ hãi khi bị lính bắt là điều rất bình thường, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng đáng ngạc nhiên là khi bị điệu ra đình làng, bà lại vui tươi và không còn sợ hãi. Điều đó không chỉ phản ánh sự bình an nội tâm khi bà biết mình không làm gì sai trái, nhưng còn cho thấy bà đã biết nắm bắt “cơ hội” để làm chứng cho đức tin của mình như lời Chúa Giêsu nói:

“Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. (cc.12-13)

Có bao giờ chúng ta nghĩ bị bắt, bị tra tấn và giết chết như các vị Tử Đạo lại là một cơ hội? Vâng, đó chính là điều nghịch lý của mầu nhiệm thập giá, của hạt lúa cần phải bị vùi vào lòng đất và bị mục nát, mới có thể nảy mầm và đơm bông kết hạt.[2]

Với cái nhìn rất đỗi bình thường, chúng ta chỉ thấy “cơ hội” trong những điều may lành, khi được tăng lương, thăng chức, khi bỗng nhiên có được một món lợi mà chính mình không phải khổ công vẫn có được. Tất nhiên, Thiên Chúa vẫn thường ban cho chúng ta tất cả những điều ấy để khích lệ và cho ta có thêm điều kiện mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta cần nhìn ranắm bắt những cơ hội khác để làm chứng cho Chúa giữa môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta chỉ có thể nhìn ra cơ hội khi chúng ta có sẵn một mục tiêu, một lý tưởng cần đạt tới, đó là làm chứng cho Chúa. Nếu lòng chúng ta luôn thao thức với mục tiêu đó, thì khi cơ hội le lói, chúng ta sẽ sớm nhận ra và mau mắn đón lấy chứ không để vuột mất.

Chỉ khi xác định rằng làm chứng cho Chúa là mục tiêu duy nhất, chúng ta mới có thể tận dụng tất cả những khó khăn hằng ngày: những nết xấu của chồng, những bất toàn của vợ, những căn bệnh và những khó khăn, nghịch cảnh, những hiểu lầm, vu cáo… chính là cơ hội để làm chứng cho sự nhẫn nại và dịu hiền của Thiên Chúa, để bày tỏ tình thương yêu, sự tốt lành, thánh thiện, sự khiêm nhường, tha thứ và quan tâm của Thiên Chúa đối với chính những người trong gia đình, lối xóm và nơi làm việc của mình.

Mẹ Maria cũng đã vội vã đón lấy cơ hội để vâng phục ý Chúa khi được sứ thần báo tin ngược lại với kế hoạch riêng của Mẹ, cũng như cơ hội sống bác ái với tha nhân khi được tin chị Êlizabeth mang thai lúc tuổi già. Ngay cả khi đi dự tiệc cưới, Mẹ cũng nhìn ra sự khó khăn (hết rượu) là cơ hội để Mẹ xin Chúa quan tâm và chúc phúc cho đôi tân hôn. Nhưng trên tất cả, hình ảnh Trái tim của Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu đặt kề bên Trái Tim quấn vòng gai của Chúa Giêsu ở mặt sau Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, chính là cách Mẹ tận dụng sự đau khổ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, như là cơ hội để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa và của Mẹ dành cho tất cả nhân loại chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi đón nhận những khó khăn, nghịch cảnh hay trái ý trong cuộc sống, như là cơ hội để sống sự nhẫn nại, khiêm nhường và bác ái như Chúa Giêsu.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn nhớ rằng: sứ mạng duy nhất của con trên đời này là làm chứng cho Chúa. Xin Mẹ cũng giúp con biết tận dụng mọi cơ hội, kể cả những nghịch cảnh để làm chứng về Chúa cho tất cả mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/767416804121503)

[1] X. Tiểu sử và hình ảnh 118 vị TĐVN. http://www.tinmung.net/cacthanh/118thanhtdvn/index.htm
[2] X. Ga 12,24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *