fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

31.01.2021 – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Mc 1,21-28

“Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Mc 1,24b)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cha Juan José Gallego, một chuyên viên trừ quỷ thuộc tổng giáo phận Barcelona nước Tây Ban Nha cho biết rằng: người bị quỷ ám có khả năng làm nhiều điều khác lạ. Những điều họ làm gây sợ hãi cho mọi người. Chính cha cũng công nhận rằng, trước đây, cha cũng sợ hãi, nhất là khi thực hiện việc trừ quỷ. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành sứ vụ này, cha không còn sợ nữa bởi cha hiểu rằng: quỷ không mạnh hơn Thiên Chúa được. Quỷ chỉ là một thụ tạo mà thôi.[1]

Trong bài Tin Mừng hôm nay, quỷ đã công khai thừa nhận Đức Giêsu “là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Chúa Giêsu là Đấng Thánh, những Lời người nói và hành động của Người minh chứng uy quyền của Người là uy quyền của Thiên Chúa. Chính vì thế, dân chúng sửng sốt khi nhận ra Lời giảng và cách giảng dạy của Người khác hẳn các kinh sư. Lời của Người có sức mạnh truyền lệnh cho cả các thần ô uế: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (c.25) và chúng phải tuân lệnh xuất ra khỏi anh ta ngay tức khắc (c.26).  

Vì là “thần ô uế”, quỷ luôn gợi cho con người những tư tưởng hay những nhu cầu thấp hèn, tội lỗi, nhằm lôi kéo con người rời xa sự thánh thiện của Thiên Chúa. Khi một người bị thần ô uế ám, nó sẽ khống chế từng phần hoặc toàn bộ con người, khiến cho con người mất tự chủ và phải hành động theo sự điều khiển của nó. Ngày nay, chúng ta ít thấy cảnh quỷ nhập hay những hình ảnh mô tả con quỷ đen đủi, xấu xí và có đuôi nữa. Chúng rất tinh khôn đi theo tâm lý con người thời đại này, nên thường ẩn nấp dưới những gì là hào nhoáng, hoành tráng, quyến rũ, sảng khoái… và gợi cho con người những thị hiếu tiện nghi, dễ dãi, thoải mái…Rồi dần đưa ta vào bẫy của chúng. Ta cần tỉnh thức để đừng bị xập bẫy ma quỉ.

Trục xuất thần ô uế ra khỏi con người là điều vô cùng khó khăn. Chỉ Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa và Lời uy quyền của Người mới có thể trục xuất được ma quỷ, phá tan bóng tối tội lỗi trong tâm hồn ta và trong thế giới. Ta cũng cần cảnh giác, để không bị quỷ lừa dối với danh nghĩa cao thượng: “trừ quỷ giúp đời.” Thật thế, trừ quỷ là việc thuộc thẩm quyền của các Giám Mục và Linh Mục nào được Giám Mục trao năng quyền này mới trừ được mà thôi. Chính Đức Giêsu đã trao quyền trừ quỷ cho các tông đồ, và các ngài truyền lại cho Hội Thánh.[2] Chúa Giêsu còn dạy chúng ta cầu nguyện mỗi ngày để thoát khỏi cám dỗ và sự khống chế của ma quỷ: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”[3]

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa, Mẹ là thụ tạo duy nhất chiến thắng quỷ ma, thần ô uế một cách hoàn toàn. Nhờ luôn quy hướng về Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Người, Mẹ đã đạp dập đầu rắn già Satan và mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ. Mẹ chính là “bầu da mới” đem “Rượu Mới” của Tin Mừng vào thế gian và làm cho ma quỷ một phen thảm bại. Bởi đó, ma quỷ hằng ganh ghét nhưng không làm gì được Mẹ, chúng mới đi cám dỗ và làm hại các con cái của Mẹ.[4] Chúng ta cần chạy đến với Mẹ, đeo Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ và đọc câu kinh Mẹ dạy để được Mẹ che chở cách riêng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Dành thời giờ thờ phượng Chúa, ít là ngày Chúa Nhật và buổi tối trước khi ngủ.
  • Đọc kinh Lạy Cha để được thoát cơn cám dỗ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chỉnh đốn đời sống, để con đủ sức chiến thắng ma quỷ đang ngày đêm gầm thét và tìm mồi cắn xé chúng con.[5] Xin Mẹ giúp con mỗi ngày sống thánh thiện để nên giống Chúa và thuộc về Chúa hơn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/809254506604399 )

 

[1] X. Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương, Muối Cho Đời – Suy niệm Lời Chúa năm B, tr.157-158.
[2] X. Mc 3,14-15
[3] X. Mt 6,9-13
[4] St 3,15
[5] 1Pr 5,8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *