fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY

24.02.2021 – THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY

Lc 11,29-32
“Không ban cho dòng giống này dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ông Giôna”. (Lc 11,29)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bạn thân mến,

Vào thế kỷ thứ 8, một linh mục ở Lanciano, nước Ý, đã từng nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Trong một lần dâng lễ, khi vị linh mục đọc lời nguyện truyền phép “Đây là mình Ta, đây là máu Ta”, thì thấy bánh và rượu biến thành Thịt và Máu của người thật. Tin tức về phép lạ lan truyền nhanh chóng, Đức Tổng Giám Mục địa phương lúc ấy đã tiến hành một cuộc điều tra. Giáo hội đã công nhận phép lạ này.[1] Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa, để nhận ra biết bao phép lạ do tình yêu thương, sự bao dung của Thiên Chúa vẫn thực hiện trong cuộc sống của mình mỗi ngày.

Khi rao giảng Tin Mừng, ngoài việc tha tội và trừ quỷ, Đức Giêsu còn làm nhiều phép lạ như hóa bánh ra nhiều, biến nước lã thành rượu ngon, chữa lành các bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, truyền cho sóng yên biển lặng… Các môn đệ và một số người Do Thái đã tin nhận và đi theo Chúa, nhưng phần đông vẫn tỏ ra dửng dưng trước những lời rao giảng của Ngài. Riêng nhóm Biệt Phái là thành phần lãnh đạo trong dân chẳng những không tin, mà còn chống đối và luôn tận dụng mọi cơ hội để thách thức Ngài. Họ đòi Ngài làm một dấu lạ cả thể để minh chứng về nguồn gốc thiên tử và sứ mệnh thiên sai của Ngài.[2] Tuy nhiên, họ đã bị khước từ vì bản chất của phép lạ không nhằm thỏa mãn sự tò mò của con người. Chúa Giêsu đã không đáp ứng sự hiếu kỳ của họ: “sẽ không ban cho dòng giống này dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ông Giona” (c.29). Ngài mời gọi họ tin vào sứ điệp Tin Mừng của Ngài, cũng như dân thành Ninivê đã tin vào lời rao giảng của ông Giôna.

Nhiều người hôm nay cũng mang bộ óc thực dụng như thế khi đòi phải được mắt thấy, tai nghe mới tin. Thế nhưng, có những điều mắt thường không thể thấy, tai không thể nghe, nhưng cả thế giới đều tin và còn khiếp sợ nữa, đó là con virus Sars CoV-2, nhân vật chính trong “tác phẩm nhiều tập” Covid-19, mà hiện nay vẫn chưa có hồi kết. Chỉ có đức tin mới giúp con người hôm nay nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và muôn vàn phép lạ Ngài vẫn thực hiện trong cuộc sống của ta từng giây từng phút: có không khí để hít thở, có cơm, thực phẩm, rau trái để sử dụng, nhất là bị cách ly xã hội nhưng vẫn còn những phương tiện truyền thông xã hội để tương quan…  

Với đôi mắt đức tin, Mẹ Maria đã mau mắn nhận ra người đối thoại với mình là vị đại diện của Thiên Chúa và tin vào “lời sứ thần nói.”[3] Cho dù cuộc sống của Mẹ bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng chính Mẹ nhận biết “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…”[4] và Mẹ chúc tụng Danh Chúa.

Nhìn lại phép lạ tại tiệc cưới Cana, ta thấy Đức Maria nhạy bén trước những gì phát sinh nơi tiệc cưới, và giống như ngày sứ thần truyền tin, Đức Maria hoàn toàn đặt tin tưởng vào tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Mẹ có một tương quan mật thiết với Chúa Giêsu và với nhân loại chúng ta. Mẹ chuyển thông những đau khổ của chúng ta cho Chúa Giêsu. Mẹ tin tưởng Con của Mẹ là Đấng cứu độ và là phương thuốc chữa lành nhân loại đang bị tổn thương. Chắc chắn Mẹ đang nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi!” đồng thời Mẹ cũng nói với chúng ta: “Người bảo gì, các con cứ làm theo”.[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để đức tin được tăng trưởng. Nhờ đó, tôi nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa qua những biến cố hằng ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, một đức tin vững mạnh và một lòng yêu mến Chúa nồng nàn, để con nhạy bén với những dấu chỉ của Chúa qua các biến cố, qua những người đang cùng sống với con và trong chính bản thân con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/822766528586530)

                                                               

[1] X. https://nhathothaiha.net/5-phep-la-thanh-ton-tai-cho-den-ngay-nay/
[2] X. Mt 12,38
[3] Lc 1,38
[4] Kinh Magnificat
[5] Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *