fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

30.6.2021 – THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Mt 8,28-34
“Cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Anh Lâm đi dạy giáo lý dự tòng như thường lệ. Nhưng hôm ấy, cụ Bính nhất định không cho anh vào nhà, lại còn làm dữ và đuổi anh về. Biết thế, ông trùm Chánh đến thăm cụ. Cụ nói hay bị mất ngủ. Cụ ân hận vì đã đuổi anh Lâm. Cụ biết là cần phải học giáo lý, nhưng không hiểu sao cứ thấy anh Lâm là cụ bực mình, đau đầu, chóng mặt và cụ phải làm như vậy. Ông Chánh an ủi và xin rảy nước phép để cụ ngủ ngon. Hôm sau, anh Lâm đến, cụ mừng rỡ và lại vui vẻ học giáo lý. Thế là đã rõ: ma quỷ đã phá cụ và chúng đã bị đánh bại.

Khi Đức Giêsu đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, có “hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người” (c.28). Chúng trách Chúa đến trước thời hạn, sự hiện diện của Chúa làm chúng không chịu nổi. Chúa chưa lên tiếng, chúng đã sợ hãi rút lui khỏi hai người ấy, nhưng chúng vẫn muốn níu kéo để ở gần con người. Do đó, chúng xin nhập vào đàn heo, và Chúa cho phép. Sau khi nhập vào đàn heo, chúng vẫn sợ hãi và tiếp tục lao đầu xuống biển chạy trốn, vì đây là nơi trú ẩn của chúng. Dân thành bị tổn thất nặng nề vì mất bầy heo khổng lồ (thời đó, heo là con vật ô uế, ít giá trị). Thế là “cả thành ra đón Đức Giêsu” (c.34) để xua Người đi khỏi vùng đất của họ, kẻo lại bị “thiệt hại” hơn nữa. Họ tiếc của chứ không hề vui mừng vì hai người anh em của họ đã được giải thoát khỏi bầy quỷ dữ.

Chắc chắn Chúa Giêsu rất đau buồn, nhưng Người không quở trách, không trừng phạt họ. Người ra đi vì tôn trọng sự tự do của họ, nhưng Người vẫn chờ đợi và sẵn sàng trở lại nếu họ tìm kiếm Người. Quả thật, sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn đem đến một sự thay đổi tích cực, nhất là sự giải thoát về mặt thiêng liêng đối với những ai dám đón nhận Người. Chúa đã hiện diện trong nhà ông Giakêu, và ông đã vui vẻ chia sẻ “phân nửa gia tài” cho người nghèo và đền bù gấp bốn lần những bất công trước đó.[1] Thế nhưng với những người gắn bó với của cải vật chất, đó lại là một sự đảo lộn và mất mát lớn lao!

Thái độ của dân thành Ga-đa-ra khiến chúng ta phải giật mình. Bởi nhiều lúc chúng ta coi trọng của cải hơn giá trị con người và hơn cả Thiên Chúa. Có những bậc cha mẹ đánh mắng con cái thậm tệ, chỉ vì chúng lỡ làm hư, làm mất đồ vật hay tiền bạc, có người không nhìn nhận anh em chỉ vì sợ phải chia sẻ áo cơm, có người bỏ đạo vì gặp thất bại, rủi ro trong cuộc sống…cũng có khi ta không dám mở lòng đón Chúa và mời Chúa ở lại với ta, chỉ vì ta sợ phải thay đổi những thói quen, phải từ bỏ những đam mê, phải thay đổi lối sống…Chúa Giêsu vẫn chờ ta mở lòng để sự hiện diện và ánh sáng chan hòa của Chúa thanh tẩy lương tâm và biến đổi đời ta, giải thoát khỏi thế lực sự dữ và sự ác.

Với tiếng “Xin Vâng”, Mẹ Maria đã hân hoan đón rước Chúa Giêsu vào cuộc đời mình. Sự hiện diện của Chúa quả thật đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của Mẹ, nhưng Mẹ không thoái thác hay trốn chạy. Với tất cả sự tự do và đầy lòng yêu mến, Mẹ vui mừng để cho ánh sáng của Chúa tràn ngập tâm hồn và lấp đầy “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình. Nhờ đó, Chúa đã làm cho Mẹ biết bao điều kỳ diệu.[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Dưới sự che chở của Mẹ, tôi

  • Năng kêu cầu Danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhất là khi bị cám dỗ.
  • Cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhất là những người không được ai nhớ đến.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết mở lòng đón rước và mời Chúa Giêsu ở lại với con mỗi ngày, để được Chúa biến đổi và giải thoát con khỏi thế lực sự dữ. Xin cho con đừng bao giờ xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn và cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/897481651115017)

[1] X. Lc 19,1-10
[2] Kinh Magnificat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *