fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

31.7.2021 – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mt 14,1-12  
“Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề… nên truyền lệnh ban cho cô.” (Mt 14,9)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) bị bức cung, ép nhận tội giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp của và bị kết án oan 10 năm trời (8/2003 – 11/2013). Bỗng nhiên sau 10 năm, anh Lý Nguyên Chung ra đầu thú rằng chính anh mới là thủ phạm giết người. Anh cho biết: sau khi trốn vào Gia Lai, đã thay tên đổi họ để không ai còn biết gì về anh nữa, nhưng suốt 10 năm đó, anh không khi nào ăn ngon ngủ yên vì luôn bị tội lỗi ám ảnh.[1]

Bạn thân mến,

Dân  gian thường nói:

“Hổ giết người hổ lăn ra ngủ

Người giết người thức đủ năm canh”

Thủ phạm gây án đã không thể ngồi yên trước tiếng nói của lương tâm mình nên phải đầu thú và nhìn nhận sự thật. Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ của sự thật: ông đã can đảm mạnh dạn lên án điều xấu. Cho dù biết rõ “thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt”, nói lên sự thật sẽ phải chết, nhưng hy vọng có thể cứu được một quân vương khỏi sa lầy tội lỗi.

Đáng tiếc thay! Vì giữ thể diện trước bá quan và khách mời, Hêrôđê đã ra lệnh chém đầu ông Gioan, và điều đó đã làm thỏa mãn sự căm thù của một người đàn bà thiếu đạo đức tên là Hêrôđia, chị dâu của vua, mà vua đã lấy làm vợ mình. Biết rõ việc chém đầu Gioan Tẩy Giả là sai trái, vì Gioan là một người chính trực, một ngôn sứ được dân chúng kính trọng. Nhà vua buồn nhưng vẫn làm, chỉ vì sợ bị mất thể diện. Tuy nhiên, chính tòa án lương tâm đã làm cho vua bất an, đến nỗi khi nghe danh Chúa Giêsu, vua nghĩ rằng Gioan Tẩy Giả đã sống lại.

Cái chết của Gioan Tẩy Giả cho thấy tiếng nói chân lý luôn bị vùi dập bởi những đam mê tội lỗi, bởi sự thờ ơ, bàng quan của con người trước những sai trái của thế lực thống trị. Nhưng hơn thế nữa, rất nhiều cái chết của những thai nhi vô tội vẫn diễn ra mỗi ngày trong thời đại chúng ta, cũng chỉ vì nỗi sợ mất thể diện, mất quyền lợi, sợ trách nhiệm, sợ hy sinh… và để trấn áp nỗi sợ, người ta phải thị uy, dùng quyền lực để bịt miệng hoặc tiêu diệt bất cứ ai gây ảnh hưởng xấu cho mình.

Ngay trong cơn đại dịch này, hầu như ai cũng sợ bị đói khát, thiếu thốn, nhất là sợ bị lây nhiễm. Chính vì thế, đã có những đoàn người rời Tp HCM để trở về quê. Thế nhưng, có những tỉnh rộng lòng đón tiếp và tạo điều kiện cho họ, có những nơi lại ngăn cản khiến họ tiến thoái lưỡng nan, buộc phải căng lều nằm lại dọc đường khi tiền, xăng và lương thực đi đường đều đã cạn kiệt.[2]

Đức TGM Huế mời gọi tất cả chúng ta sống thật với lương tâm của mình, “không được phép loại trừ, kỳ thị, “điểm mặt” hoặc kết án bất kỳ ai đã hoặc chưa bị lây nhiễm.”[3]

Mẹ Maria đã thể hiện một lương tâm hết sức ngay thẳng và trong sáng. Mẹ tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự điều hành của thánh cả Giuse, để luôn vâng lời thánh Giuse như một biểu hiện vâng phục ý Chúa: Mẹ cùng thánh Giuse bảo vệ và chăm sóc Chúa Hài Nhi.

Trong cuộc thương khó, Mẹ hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa và không hề khiếp sợ. Sự im lặng của Mẹ cho thấy một nội lực lớn lao: Mẹ đứng vững chứ không ngã gục trước sự ác, vì Mẹ không cậy dựa vào quyền bính loài người. Trong suốt hành trình cuộc đời cùng với Chúa Giêsu, Mẹ luôn nương tựa vào Thiên Chúa “Đấng cứu độ tôi.” Vì Mẹ luôn xác tín: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[4]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi luôn sống trong sự thật và bảo vệ sự thật trong mọi việc lớn nhỏ hằng ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, giữa xã hội ngày hôm nay đầy cám dỗ buông thả và toan tính lọc lừa, xin cho chúng con biết sống tiết độ và nhất là biết can đảm làm chứng cho sự thật. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/679274729602378)

[1] X. https://coquandieutravkstc.gov.vn/nhin-lai-vu-minh-oan-cho-ong-nguyen-thanh-chan-ky-1-anh-sang-cuoi-duong-ham/
[2] X. https://tuoitre.vn/di-xe-may-tu-tp-hcm-ve-mien-tay-den-long-an-phai-quay-dau-ve-tp-hcm-lai-cung-khong-duoc-20210724172905298.htm
[3] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chu-tich-hdgmvn-thu-keu-goi-tinh-than-lien-doi-va-tuong-than-de-phong-chong-dai-dich-42005
[4] Kinh Magnificat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *