fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

10.8.2021 – THỨ BA – LỄ THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ TỬ ĐẠO

Ga 12,24-26
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà…chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24).

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào thế kỷ III, Thầy Phó tế Laurensô được Đức Giáo Hoàng Xíttô II trao phó trách nhiệm quản lý tài sản của Giáo Hội. Khi Giáo Hội bị bách hại, Đức Giáo Hoàng bị giết. Hoàng đế Valerianus ra lệnh cho thầy Laurensô phải giao nộp tất cả tài sản của Giáo Hội trong vòng 4 ngày. Được ơn soi sáng, Thầy đã đem tất cả tài sản phân phát hết cho người nghèo, rồi đúng hẹn, thầy dẫn đoàn dân nghèo ấy đến tòa án và nói: “Đây là toàn bộ tài sản của Giáo Hội, hãy nói với hoàng đế, ráng giữ gìn cho cẩn thận, vì chúng tôi không còn ở đây để chăm sóc và giữ gìn nữa”. Hoàng đế phẫn nộ sai lính cột thầy trên chiếc giường sắt và nướng đến chết.[1]

Bạn thân mến!!!

Đời sống và cái chết của thánh Laurensô đã diễn tả sống động lời giáo huấn và gương sống của Chúa Giêsu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (c.24). Đây là quy luật tất yếu của mọi mầm sống nhắm tới ngày sinh hoa kết trái: hạt giống phải bị chôn vùi, để hấp thụ độ ẩm và cái lạnh trong lòng đất, chịu trương nở, nứt ra khỏi lớp vỏ bọc, chịu thối đi để mầm sống vươn dậy và trổ sinh bông hạt.

Đức Kitô chính là hạt giống tốt từ trời mà Chúa Cha gieo trồng vào mảnh đất thế gian, để làm nảy sinh một mùa gặt cứu độ. Người đã tự nguyện hy sinh mạng sống, chịu nghiền nát trong cuộc thương khó và bị chôn vùi trong lòng đất. Nhưng khi Phục Sinh, Người quy tụ toàn thể nhân loại về cho Thiên Chúa. Chính nhờ cái chết và sự phục sinh bất diệt của Đức Kitô, biết bao chứng nhân đã dùng chính cái chết của mình để làm chứng cho Đức Kitô, và khơi dậy lòng tin nơi những tâm hồn khác nữa. Giáo phụ Tertulien đã rất có lý khi nói rằng: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu.”[2]

Mừng lễ thánh Laurensô trong bối cảnh đại dịch hiện nay, chúng ta nhớ đến các y-bác sĩ, các nhân viên y tế và thiện nguyện viên…đang hy sinh chính cuộc sống của mình từng giây từng phút, để giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân, để tìm ra phương thuốc chữa trị hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn và vô hiệu hóa loại virus đáng sợ này. Cùng với họ, chúng ta cũng đang phải oằn mình với những sự gò bó vì giãn cách xã hội, đối diện với nguy cơ đói khổ và nguy cơ lây nhiễm trong tình trạng hiện tại. Đây chính là cơ hội để chúng ta cùng chịu chôn vùi với Đức Kitô trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người, để chờ đợi một cuộc Phục Sinh trong một trạng thái bình thường mới.

Cùng với Chúa Giêsu, Đức Maria cũng đã trở nên hạt lúa bị nghiền nát trong đau thương ngay từ sau biến cố Truyền Tin. Mẹ đã chiêm ngắm mầu nhiệm tự hạ và tự hủy của Con Thiên Chúa làm người ngay từ khi Người trở nên một mầm sống hết sức bé nhỏ và mong manh nơi cung lòng Mẹ. Cũng từ đó, Mẹ vui lòng đón nhận tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống; sự hiểu lầm của thánh Giuse, sự từ chối của các quán trọ ở Belem. Bởi đó, Mẹ cũng không ngạc nhiên trước lời tiên tri của cụ Simêon về lưỡi gươm vô hình sẽ xuyên thấu hồn Mẹ.[3] Rồi ngày từng ngày, Mẹ âm thầm kết hiệp với Chúa Giêsu trong mọi nỗi vui buồn, nhất là trong hy tế thập giá của Người, để cứu độ toàn thể nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi:

  • Khiêm tốn đón nhận mọi khó khăn trong cơn đại dịch để kết hiệp với Chúa Giêsu, cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người ở tuyến đầu chống dịch.
  • Đồng cảm, sẻ chia vật chất và tinh thần cho những ai cần trong khả năng của mình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, dù bị nghiền nát trong đau thương, Mẹ vẫn luôn hy vọng. Xin cho con biết một niềm tín trung và phó thác trong mọi hoàn cảnh, vì xác tín rằng Chúa vẫn ở với con từng ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/923345288528653)

[1] X. http://giaophanxuanloc.net/dac-biet/1008-thanh-laurenso-pho-te-tu-dao-14128.html
[2] X. https://sites.google.com/site/lmttbpt/dtc-benedicto/hiep-thong-tong-truyen/039
[3] X. Lc 2,35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *