fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

12.8.2021 – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-9,1
“…ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một cậu bé đòi mẹ trả công cho những việc cậu đã làm giúp mẹ như dọn bữa, coi em, rửa bát…cậu ghi giá tiền cho từng việc làm của mình trên một tờ giấy và trao cho mẹ. Đáp lại, mẹ cậu đã trả số tiền như cậu đòi hỏi kèm theo một tờ giấy ghi những việc miễn phí mà bà đã làm cho cậu từ lúc mang thai, sinh dưỡng, các khoản chi phí chăm sóc đến trọn đời mà bà cam kết sẽ dành cho cậu, tất cả đều miễn phí. Đến khi đó, cậu bé mới nhận ra mình đã “nợ” mẹ quá nhiều. Cậu đã viết lại một lời cam kết sẽ thực hiện suốt đời mình, để đáp lại những gì mẹ đã làm cho cậu.[1]

Đa số chúng ta đều trải qua kinh nghiệm của cậu bé ấy, khi chưa ý thức đủ về những “món nợ” mà mình đã nhận từ cha mẹ, càng không thấy mình “mắc nợ” gì với Thiên Chúa, mà ngược lại, thấy Chúa mắc nợ mình. Chính vì thế, có khi chúng ta nói “có tội gì đâu mà xưng” hoặc cùng lắm thì chỉ xét mình qua loa dựa trên những giới răn Chúa dạy rồi vô tòa xưng tội, nên không cảm nhận được sự tha thứ của Chúa và không sống niềm vui được Thiên Chúa thứ tha. Vì thế, chúng ta khó tha thứ cho anh chị em mình.

Tên đầy tớ trong dụ ngôn mắc nợ vua “mười ngàn yến vàng”, một món nợ kếch xù và không có cách nào trả nổi, vua đã “chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ”. Anh ta vô ơn đến nỗi không nhận ra được lòng tốt của vua, không cảm nếm niềm vui được tha bổng vô điều kiện, quá lòng mong ước. Chính vì thế, khi ra về, anh ta mới bóp cổ đòi nợ một người bạn chỉ vì “một trăm quan tiền”, không đáng gì so với món nợ kếch xù mà vua vừa tha cho mình, lại còn tống bạn vào ngục “cho đến khi trả xong nợ”.

Hơn cả những gì người mẹ làm cho đứa con của mình, Thiên Chúa đã dành cho chúng ta tất cả mọi điều kiện để chúng ta có thể “là mình” của ngày hôm nay. Tất cả mọi sự chúng ta đang , đang đều đến từ Thiên Chúa. Thế nhưng, như tên đầy tớ kia, chúng ta vô ơn, không nhận ra, không biết trân quý những món quà Thiên Chúa ban cho; lại còn xúc phạm đến Chúa khi không tuân theo các giới răn của Chúa. Ấy thế mà, những lỗi phạm của anh em với ta không đáng là gì thì chúng ta chấp nhất, hiềm thù. 

Hôm nay, Chúa cũng nói với từng người chúng ta:“Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi… đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Hãy để cho lòng mình tràn ngập tâm tình biết ơn Chúa vì được tha bổng, ta sẽ dễ dàng tha thứ và sẽ được hưởng trọn lòng thương yêu vô bờ của Thiên Chúa.

Mẹ Maria đã hằng suy đi nghĩ lại những hồng ân Chúa ban cho Mẹ cách nhưng không và không ngớt lời ngợi khen, cảm tạ Chúa và sống bác ái với tha nhân. Hơn nữa, nhớ lời Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, và dưới chân thánh giá, đối diện với những lý hình đã hành hạ Con của mình, Mẹ đã cùng với Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Chắc rằng khi ấy, Mẹ cũng cầu nguyện để chúng ta biết tha thứ cho nhau để được hưởng ơn tha thứ của Chúa. Với các môn đệ đã chạy trốn và chối Thầy, Mẹ đã tha thứ và an ủi họ, cùng họ họp mặt cầu nguyện đợi chờ Chúa Thánh Thần trong tình yêu thương hiệp nhất.[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Luôn nhớ tới những điều tốt lành Chúa đã làm cho tôi, dù tôi đã nhiều lần xúc phạm tới Ngài.
  • Tha thứ và cầu nguyện cho người đã xúc phạm đến tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn ý thức về món nợ tình yêu lớn lao mà Chúa đã tha thứ cho con, để con sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì “chính khi thứ tha là khi được tha thứ”[3]. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/924592261737289)

[1] https://www.lamchame.com/forum/threads/cau-truyen-ve-nguoi-con-doi-me-tra-cong-va-bai-hoc-cua-me.477153/
[2] X. Cv 1,14
[3] Kinh Hòa Bình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *