fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

23.10.2021 – THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,1-9
“…nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
(Lc 13,5)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cuối năm 2019, virus Corona xuất hiện tại Vũ hán cướp đi sinh mạng của biết bao người. Rất nhiều người lúc ấy đã cho rằng những người đó, quốc gia đó đáng bị phạt như thế…Thế rồi, chứng Viêm phổi Vũ Hán đã bùng phát thành đại dịch Covid-19 và lan đến các nước châu Âu, người ta cũng nói rằng tại những nơi đó cũng từng có những tội này, tội kia nên mới bị trừng phạt. Ngày hôm nay, chính cơn đại dịch ấy và biến chủng của con virus ấy vẫn đang càn quét đất nước Việt Nam, đã có 850.000 người nhiễm bệnh và 21.000 người đã chết.[1] Chúng ta có thể nói gì trước sự kiện này, khi mà cơn đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt?

Hơn 2000 năm trước, khi những người Ga-li-lê bị giết giữa đền thờ và những người khác bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, Chúa Giêsu đã nói với những người Do Thái thời đó: “nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (c.5). Cũng thế, trước cơn đại dịch này, Chúa Giêsu vẫn nói với từng người chúng ta cũng một lời đó: “nếu các con không chịu sám hối, thì các con cũng sẽ chết hết y như vậy.” Nếu cho đến hôm nay chúng ta vẫn được an bình yên ổn, đó không phải vì chúng ta tốt lành thánh thiện hơn những người khác, nhưng chỉ vì Thiên Chúa nhân từ còn cho ta cơ hội như cây vả không sinh trái vẫn được tiếp tục chăm bón, với hy vọng “may ra sang năm nó có trái” (c.9).

Cơn đại dịch hiện nay là lời của Chúa nhắc nhở chúng ta sám hối trở về. Đàng khác, những bất hạnh mà chúng ta coi là “hình phạt của Thiên Chúa” chỉ là những dấu hiệu, những cách Chúa dùng để giáo dục ta ý thức về tội lỗi. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, và Người có quyền năng rút từ điều dữ ra điều lành cho những ai tin tưởng vào Người.[2] Chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm điều này: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.”[3] Ngay trong nỗi khốn cùng của một thanh niên đi làm xa nhà và bị nhiễm bệnh, phải vào bệnh viện dã chiến, em không dám cho gia đình biết tin nên cũng không được ai hỗ trợ, không có tiền và các thứ cần thiết. Nhưng ngay tại nơi đó, em đã gặp được một linh mục thiện nguyện, em được giúp làm hòa với Chúa và xóa bỏ mặc cảm tội lỗi bấy lâu. Tuy thân xác bị bệnh, nhưng tâm hồn em được chữa lành. Em chỉ mong khi hết dịch, nhà thờ mở cửa trở lại, em sẽ chăm chỉ tham dự thánh lễ và sống gần Chúa hơn.[4]

Cũng thế, mỗi chúng ta cần nhìn ra những dấu chỉ và lời mời gọi của Chúa để sinh “hoa quả xứng với lòng sám hối”,[5] bằng sự hoán cải nội tâm, ý thức sự bất toàn và tội lỗi của mình để trở về làm hòa với Chúa, với anh chị em, sống sự liên đới với những người đang đau khổ và biết chăm sóc môi trường thiên nhiên…

Mẹ Maria đã tận dụng những ân huệ Chúa ban để trổ sinh những hoa trái tuyệt vời. Cả cuộc đời Mẹ luôn trĩu đầy hoa thơm trái ngọt làm “đẹp lòng Thiên Chúa”[6], và hoa trái đẹp nhất của Mẹ là chính Chúa Giêsu “con lòng Bà gồm phúc lạ”. Việc phải về Belem khai hộ khẩu khi Mẹ sắp đến ngày sinh con là một sự khó khăn bất ngờ, nhưng Mẹ đã đón nhận như là ý Chúa, nhờ đó, Mẹ góp phần làm cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh về Đấng Cứu Thế giáng sinh tại Belem.[7] Với lòng yêu mến Chúa, Mẹ khám phá ra tất cả mọi biến cố Chúa dẫn đưa Mẹ đều là biến cố cứu độ, và Mẹ chỉ một lời xin vâng trong tin tưởng, phó thác.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi lắng nghe tiếng Chúa nói qua biến cố đại dịch này và thi hành, với niềm xác tín vào tình thương của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/970062217190293)

[1] X. https://www.youtube.com/watch?v=O7Xrx-S9aG0&t=4s&ab_channel=TổngGiáophậnSàiGòn
[2] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, tr.1772
[3] Rm 8,28
[4] X. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/-con-khong-ngo-o-giua-benh-vien-da-chien-lai-co-linh-muc–42865?fbclid=IwAR1-Bp1YZ0lQ9AN4Ac569DfUxKcZeyCjcFc_wgP7kzT8yegiZAncPqZFcK8
[5] Lc 3,8
[6] Lc 1,30
[7] X. Mt 2,5-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *