fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 09.12.2021 – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”
(Mt 11,11)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Năm 2019, Phùng Bảo Ngọc Vân, cô gái có học vấn “khủng” nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được cử làm đại sứ cho Dự án Thanh niên với hoà bình và phát triển. Cô dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi những gì tốt đẹp nhất cho các công tác thiện nguyện, xã hội.[1] Chính nhiệm vụ và quyền hạn lớn lao làm cho vị đại sứ trở nên một nhân vật quan trọng.

Được kêu gọi làm vị Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Giả có một sứ mạng hết sức cao trọng, như một “Đại Sứ của Nước Trời”. Chúa Giêsu đã nói về ông rằng: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (c.11a). Có biết bao tổ phụ và ngôn sứ nổi tiếng trong lịch sử Dân Chúa như Môsê, Êlia, Isaia… Các vị ấy đã nhân danh Chúa làm biết bao dấu lạ, loan báo về Đấng Cứu Thế và để lại những dấu ấn trong Kinh Thánh, trong Lề Luật và truyền thống của dân tộc. Nhưng Gioan Tẩy Giả vẫn cao trọng hơn họ, vì ông được thánh hiến và được đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ,[2] điều mà chưa một ai có được. Hơn nữa, ông được trực tiếp dọn đường cho Đấng Cứu Thế, trong khi các vị kia chỉ nói về Người nhưng không ai được gặp Chúa. Ông là nhịp cầu nối hai giai đoạn Cựu Ước và Tân Ước. Là “Đại Sứ”, ông được diễm phúc nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và giới thiệu cho dân biết: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian…[3]

Thế nhưng, sau khi nói về sự cao trọng của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu lại tuyên bố: “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”(c.11b). Chúa Giêsu đã nhiều lần khẳng định với người Do thái: “Nước Trời đang ở giữa các ông”.[4] Chúa Giêsu chính là Nước Trời hiện diện giữa trần gian. Chính vì thế, những ai nhận biết Chúa Giêsu và thuộc về Chúa Giêsu, thì được ở cùng Chúa như các tông đồ, được hưởng cái phúc lớn lao hơn cả Gioan Tẩy Giả. Như có lần Chúa nói: “mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế… nhiều ngôn sứ… đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”[5]

Là công dân Nước Trời nhờ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta có bổn phận xây dựng Nước Trời. Tuy nhiên, Nước Trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh của cuộc chiến mỗi ngày để sống đức tin (x. c.12). Như Gioan Tẩy Giả, chúng ta cần biết xóa mình, chấp nhận bị thiệt thòi, chịu lu mờ đi để cho Chúa và tha nhân được nổi bật lên, được ưu đãi và tỏa sáng hơn.

Đức Maria quả là người diễm phúc hơn hết mọi người vì Mẹ được sống luôn với Chúa suốt đời. Mẹ không chỉ được thấy và nghe Chúa nói, nhưng còn được cưu mang Chúa trong cung lòng thanh khiết và trong trái tim Mẹ. Mẹ lắng nghe nhịp đập trái tim của Thiên Chúa-Người trong chính cung lòng Mẹ. Nơi Chúa Giêsu, Mẹ không chỉ chiêm ngắm dung nhan Người Con Thánh mà Mẹ đã sinh ra, mà là chân dung đích thực của Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót… Mẹ là đại diện những người bé nhỏ của Nước Trời được Thiên Chúa nâng lên địa vị cao trọng nhất là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã dùng sức mạnh của đức tin tuyệt đối tin vào chương trình của Thiên Chúa, mạnh dạn buông mình để hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa và chiếm được Nước Trời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Dứt khoát chừa bỏ một thói quen xấu để tập thói quen tốt ngược lại.
  • Nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho người khác, nhất là người tôi không thích.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, để sống khiêm nhường như Mẹ, chấp nhận bị lu mờ giữa mọi người đòi con phải có một nghị lực mạnh mẽ và một lòng yêu mến Chúa thiết tha. Xin Mẹ giúp con biết yêu thích những gì hèn mọn và luôn giữ tâm hồn trong sạch, hầu chiếm được Nước Trời qua việc đón nhận Chúa ngự vào lòng con mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/998706654325849)


[1] X. https://vtc.vn/my-nhan-hoc-gioi-nhat-lich-su-hoa-hau-viet-nam-lam-dai-su-hoa-binh-ar516629.html
[2] X. Lc 1,15
[3] Ga 1,29
[4] X. Lc 17,21
[5] Mt 13,16-17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *