fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

02.01.2022 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH – NĂM C

Mt 2,1-12
“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở…” (Mt 2,9)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Johannes Kepler (1571–1630), một trong những nhà thiên văn vĩ đại nhất đã tuyên bố rằng: “Thiên Chúa thật vĩ đại. Quyền năng Ngài vĩ đại và sự khôn ngoan thì vô hạn. Hãy ca tụng Ngài bằng ngôn ngữ của mình, hỡi trời và đất, mặt trời và mặt trăng, các tinh tú. Lạy Thiên Chúa và là Đấng Tạo Dựng nên con! Với trí khôn giới hạn của con, con muốn loan báo sự kỳ diệu của các công trình Ngài cho mọi người hiểu được”.[1]

Thiên Chúa luôn chủ động tỏ mình cho nhân loại bằng nhiều cách trong suốt dòng lịch sử nhất là qua vũ trụ thiên nhiên: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Ngài làm”.[2] Nhờ nghiên cứu thiên văn, Johannes Kepler đã nhận biết Thiên Chúa. Với sự khao khát tìm kiếm chân lý và nhờ dấu chỉ của một ngôi sao lạ trên bầu trời, các đạo sĩ Phương Đông cũng nhận biết một vĩ nhân vừa xuất hiện. Họ đã lên đường tìm đến chiêm bái vị vua ấy.

Dấu chỉ thiên nhiên có lúc tỏ tường, nhưng cũng có lúc mờ nhạt và mất hút như ngôi sao dẫn đường cho các vị đạo sĩ. Họ đành vào kinh thành Giêrusalem dò hỏi khiến cả thành xôn xao. Nhờ vua Hêrôđê và các thượng tế, họ được biết thêm: Vị vua mà họ tìm kiếm là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Thế, và Kinh Thánh cho biết Người sẽ sinh tại Belem. Thế là họ tiếp tục lên đường, và “ngôi sao lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở…” (c.9). Họ vui mừng thờ lạy và dâng lên Người những món quà quý giá: vàng, nhũ hương và mộc dược mà họ đã đem theo (c.11). Trong khi hàng tư tế và lãnh đạo Do Thái không đón nhận tin vui Chúa chào đời, thì Thiên Chúa lại ban cho một số bạn hữu của Người thuộc tôn giáo bạn biết tin ấy. Như thế, Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ cho tất cả mọi dân tộc, chứ không chỉ riêng cho những ai thuộc thành phần Hội Thánh mà thôi.

Cho đến nay, những nghiên cứu về khoa học, những khám phá vũ trụ và thiên nhiên vẫn tiếp tục nói với chúng ta về sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta tất cả bí mật về quyền năng và tình thương của Người. Thiên Chúa vẫn tỏ mình ra cho ta trực tiếp nơi Lời của Ngài, và đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể. Người cũng tỏ mình gián tiếp qua anh chị em chúng ta, đặc biệt qua những người nghèo, đau khổ, bệnh tật. Thánh Vinh Sơn Phaolô cũng đã dạy các con cái nam nữ của ngài cách chiêm ngắm để nhận ra Chúa và phục vụ Chúa nơi những người nghèo: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.[3]

Mặc dù đã được sứ thần cho biết trước về Người Con Thánh của mình, Mẹ Maria vẫn phải không ngừng chiêm ngắm và gẫm suy để mỗi ngày một nhận biết Chúa hơn. Mẹ cũng trải qua kinh nghiệm bị lạc mất Chúa Giêsu ba ngày tại Đền Thờ.[4] Ánh Sáng như vụt tắt. Mẹ hối hả đi tìm cho tới khi gặp lại được Con. Vì cảm nhận thấm thía sự tăm tối của những tâm hồn vắng bóng Thiên Chúa, nên Mẹ luôn sẵn sàng đưa ta tìm gặp Chúa. Mẹ dạy ta làm theo ý Chúa, như Mẹ đã từng dặn những người giúp việc tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”.[5] Mẹ chính là ngôi sao dẫn chúng ta đến với Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi không ngừng tìm kiếm Chúa bằng các việc đạo đức: Thánh Lễ, Lời Chúa, Bí tích Thánh Thể, lời nguyện tắt và nói về Chúa cho người khác.  

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết khát khao tìm Chúa qua thiên nhiên, qua mọi người và nhất là nơi Lời Chúa, các Bí tích…để mỗi ngày con được nhận biết Chúa hơn và trở nên ánh sao đưa người khác đến cùng Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1013461066183741)

[1] X. https://giaoxuchauson.vn/van-hoa-nghe-thuat/25-nha-khoa-hoc-lung-danh-noi-ve-thien-chua-533.html
[2] Tv 19,2
[3] Mt 25,35
[4] X. Lc 2,41-50.
[5] Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *