fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN

11.01.2022 – THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 1,21-28
“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền” (Mc 1,22)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người phụ nữ đau khổ ấy đang cầu nguyện, khóc lóc kể lể nỗi niềm lâu giờ với Đức Chúa trước cửa đền thờ, nhưng không ai nghe thấy. Thầy tư tế tưởng bà say rượu nên đã nhắc nhở bà. Đó chính là bà Anna, người phụ nữ tốt bụng, hiền lành, được chồng yêu thương, nhưng lại luôn gặp những điều không như ý: bà không có con, bị người vợ khác của chồng chế giễu, người đời khinh rẻ… Nhưng bà vẫn một mực tin tưởng nơi quyền năng của Đức Chúa và chờ đợi mọi sự từ nơi Người. Cuối cùng, Chúa đã ban cho bà được hơn điều bà mong ước: bà không chỉ được làm mẹ, mà còn làm mẹ của một vị đại ngôn sứ, một vị thủ lãnh của Dân tộc: tiên tri Samuel.[1]

Sự dữ, sự ác vẫn luôn là một vấn nạn, một thử thách đức tin với rất nhiều người trong thế giới hôm nay, rằng Thiên Chúa có phải là đấng toàn năng, toàn thiện và toàn thức hay không? Giữa muôn vàn đau khổ mà thế giới đã trải qua suốt hơn hai năm đại dịch, thì thử thách đức tin đó càng rõ rệt hơn nữa. Tuy nhiên, thật khó có thể chối cãi rằng: phía sau sự dữ và sự ác vẫn luôn có bóng dáng của ma quỷ. Chúng rình rập từng cơ hội để gây thêm đau khổ, hầu phá hủy hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa nơi con người.

Phúc thay! Chúa Giêsu đã đến để phá hủy kế hoạch của chúng. Ngay tại Hội Đường Capharnaum, Người bắt đầu giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không chỉ giải thích Kinh Thánh như các vị kinh sư. Ta có thể hình dung một thanh niên trạc ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc giản dị chứ không có vẻ đạo mạo như các bậc kinh sư, nhưng sau khi đứng lên đọc Kinh Thánh, lại còn lớn tiếng giảng dạy: “Quả thật, tôi bảo các ông…” hoặc “tôi nói cho các ông biết…” thì hẳn phải làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm.

Thật vậy, dân chúng đã sửng sốt, ngỡ ngàng về những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, còn thần ô uế thì ghen tức đến nỗi lên tiếng phản đối Người. Nó biết rõ nhân tính của Người là “Giê-su Na-da-rét” và thiên tính của Người là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, vì vậy nó sợ hãi và khiếp đảm. Nhưng Chúa Giêsu đã trục xuất ma quỷ với cùng một quyền năng như lúc Người giảng dạy. Quỷ luôn có mặt suốt dòng lịch sử và ở mọi cấp độ hoạt động trong thế giới để làm hư hỏng nhiều công trình tốt đẹp của con người, nhất là để con người không còn tin vào quyền năng của Thiên Chúa nữa. Các hoạt động của Mafia, việc khai thác giới tính, dùng mọi thủ đoạn để có được tình, tiền, danh vọng…cho thấy rõ sự hoành hành của thế lực ác thần ngày càng nhiều trong thế giới hôm nay.

Tuy nhiên, nếu ta năng lắng nghe Lời Chúa, để cho Lời quyền năng của Người có cơ hội vang lên trong lòng mình bằng đời sống công bằng, bác ái, trung thực…, chắc chắn ma quỷ sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này.

Khi xác tín vào lời sứ thần: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, Mẹ Maria đã hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa nơi Người Con mà Mẹ cưu mang. Mẹ đã xin vâng để cùng Người bước vào con đường khiêm hạ vâng phục đối với Thiên Chúa, và nhờ thế, Mẹ càng thêm đẹp lòng Thiên Chúa, còn ma quỷ càng ghen ghét và khiếp sợ Mẹ. Điều đó khiến cho chúng càng tức tối tấn công các con cái của Mẹ, nhưng cuối cùng, Mẹ sẽ chiến thắng và đạp nát đầu chúng, đúng như lời Chúa đã phán với con rắn xưa: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa và cầu nguyện mỗi khi bị lung lay đức tin: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con vững tin vào quyền năng của Chúa, và biết cậy nhờ sự che chở của Mẹ trước mọi cơn cám dỗ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1018830155646832)

 

[1] X. Bài Đọc I: 1 Sm 1,9-20
[2] St 3,15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *