fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN

27.01.2022 – THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN

Mc 4,21-25
“Hãy để ý tới điều anh em nghe” (Mc 4,24)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Phanxicô Xaviê sinh tại Navarre, thuộc Tây Ban Nha, ngài là một thanh niên đầy tham vọng trần thế: mơ ước thành công, danh tiếng và uy tín ở đời này chứ không quan tâm đến đời sống thiêng liêng và sự sống đời đời. Thế rồi, anh đã gặp một người bạn cùng trường nhưng lớn tuổi hơn, đang tiến bộ trên con đường thiêng liêng. Người bạn ấy đã nhắc nhở anh: “Này Phanxicô, ích gì khi được cả thế gian này mà phải mất linh hồn?” Người bạn ấy chính là Inhaxiô Loyola. Phanxicô Xaviê đã thực sự suy nghĩ về câu nói của người bạn thánh thiện ấy, và anh đã được biến đổi, để không còn tham vọng cho chính mình nữa mà là hiến thân phục vụ Đức Kitô, và đã nên thánh.[1]

Hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Người: “Hãy để ý tới điều anh em nghe.” Bởi những Lời Chúa dạy cốt là để đưa ta đến sự nhận biết Chúa và nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ. “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.[2] Chúng ta cần xét lại vị trí ngọn đèn Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Có những con người đã sống theo chỉ một câu Lời Chúa, và đã nên thánh, như thánh Phanxicô Xaviê được nêu ở trên. Lại có những người khác, qua biến cố xảy ra trong đời, họ nhận ra ý Chúa muốn nói với họ và ngày càng xác tín hơn nhờ Lời chúa trong Kinh Thánh, như thánh Vinh Sơn Phaolô. Đứng trước bối cảnh “nhiều linh hồn có nguy cơ mất phần rỗi đời đời, vì không có mục tử tốt để dìu dắt họ”[3], cha Vinh Sơn nhớ tới Lời Chúa: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” và nhận ra ơn gọi của mình. Từ đó, thay vì  thăng tiến cá nhân và phục vụ gia đình, ngài dốc toàn tâm toàn lực tận hiến cho Thiên Chúa và ra đi truyền giáo cho người miền quê[4]. Ngài đã nên thánh và đưa dẫn biết bao nhiêu người nam nữ khác, từ hơn 4 thế kỷ nay, đi vào con đường thánh thiện phục vụ Chúa Giêsu  nơi người nghèo.

Một khi quyết tâm sống Lời Chúa nghĩa là “đong đấu nào” thì “Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”(c. 25), ta sẽ nhận được sức mạnh và sự hiểu biết mới từ Thiên Chúa để chu toàn sứ mạng của mình. Khi ấy Chúa sẽ cho ánh sáng chiếu tỏa ra cho mọi người nhận biết quyền năng và tình thương của Chúa. Do đó, ta “hãy để ý tới điều anh em nghe” và sống sự hiện diện giữa cộng đồng với tất cả ý thức trách nhiệm, để “tỏa sáng”, nghĩa là sinh lợi những nén bạc mà Chúa đã trao ban cho chúng ta qua các việc làm tại công ty, xí nghiệp… để mưu sinh cũng như qua cuộc sống bác ái, liên đới với anh chị em, bè bạn…   

Mẹ Maria là người luôn chăm chú nghe Lời Chúa và mau mắn thi hành. Mẹ trở nên chiếc đèn đẹp nhất và sáng nhất qua mọi thời đại. Mẹ cưu mang Chúa Giêsu là Ánh Sáng Thật trong thân xác và trong tâm hồn, nên cả cuộc đời Mẹ được chìm ngập trong ánh sáng của Chúa. Các Giáo Phụ đã “kính chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu”[5], luôn chiếu sáng giữa chốn tối tăm, soi lối cho nhân loại tìm về Chúa Giêsu. Mẹ dâng hiến tất cả mọi khả năng: tuổi trẻ, khả năng làm mẹ, khả năng phục vụ, sự nhạy bén và tinh tế… để cộng tác vào kế hoạch cứu độ, và tất cả những ai gặp Mẹ đều được Mẹ đưa đến với Chúa Giêsu: Bà Êlizabeth, các gia nhân tại tiệc cưới Cana…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Quyết tâm tắt tivi, điện thoại để mở Kinh Thánh đọc Lời Chúa 5 -10 phút mỗi ngày.
  • Phát huy những khả năng Chúa ban để đóng góp vào cuộc sống chung nơi gia đình, giáo xứ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trở nên chiếc đèn sáng bằng chính đời sống mến Chúa yêu người, biết tận dụng những ơn Chúa ban để phục vụ và làm cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1028341931362321)

[1] X. https://nhathothaiha.net/53834-2009/
[2] Tv 119,105
[3] BERNARD PUJO, Vinh Sơn Phaolô, người tiên phong, trang 71 
[4] Nt.
[5] Ca vãn Kính Đức Mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *