fbpx

CÙNG MẸ SỐNG MÙA CHAY THÁNH – LỜI MỜI GỌI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Trái tim tôi đau đáu trước tình hình ngày càng tồi tệ ở Ukraine. Cho dù những ngày qua đã có những nỗ lực ngoại giao, nhưng viễn cảnh ngày càng đáng báo động đang mở ra. Cũng như bản thân tôi, nhiều người trên khắp thế giới đang cảm thấy khổ đau và lo âu. Một lần nữa hòa bình của tất cả chúng ta lại bị đe dọa bởi các lợi ích đảng phái. Tôi muốn kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị hãy xem xét lương tâm của mình một cách nghiêm túc trước mặt Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh; Đấng không phải là Cha của chỉ một số người, Đấng muốn chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù. Tôi cầu nguyện để tất cả các bên liên quan kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể gây ra đau khổ hơn nữa cho người dân, làm mất ổn định sự chung sống giữa các quốc gia và làm cho luật pháp quốc tế trở nên mất uy tín.


Nguyện xin Nữ Vương Hòa Bình
chở che thế giới khỏi cơn điên dại của chiến tranh.

Và bây giờ tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người, cả những người có đức tin cũng như những người chưa tin. Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng tính u mê của bạo lực được giải hóa bằng khí giới của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và chay tịnh. Tôi mời mọi người vào ngày 2/3 tới, tức Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày Chay Tịnh Vì Hòa Bình. Tôi khuyến khích các tín hữu cách đặc biệt hãy hướng lòng mình để cầu nguyện và chay tịnh vào ngày đó. Nguyện xin Nữ Vương Hòa Bình chở che thế giới khỏi cơn điên dại của chiến tranh.

                                                                                                            Giáo Hoàng Phanxicô
Đông Đăng, OFM chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *