fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY

04.4.2022 – THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY

Ga 8,12-20
Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12b)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đêm 18/7/1830, Sơ Catarina Laburê (một Tập sinh Nữ Tử Bác Ái) được Thiên Thần đến phòng ngủ đánh thức và dẫn đến Nhà Nguyện của Tu Hội. Thiên thần dẫn Sơ đi tới đâu thì ánh sáng tỏa ra tới đó và kỳ diệu thay, khi tới Nhà Nguyện, Sơ được gặp Đức Mẹ trong ánh sáng chan hòa như ngày lễ hội.[1] Đức Mẹ đã dạy Sơ năng chạy đến với Nguồn Ánh Sáng là chính Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhận được những ơn cần thiết cho đời sống hằng ngày của Sơ. Từ đó, mỗi khi gặp khó khăn thử thách, Sơ luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để nhận được ánh sáng và sức mạnh, giúp Sơ sống vui tươi và bình an chu toàn bổn phận hằng ngày cách dũng cảm.

Sau 3 năm rong ruổi rao giảng Tin Mừng, hôm nay chính Chúa Giêsu đã tự mặc khải: “Tôi là ánh sáng thế gian.” Người chính là Con Đường Sáng dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Người là Ánh Sáng phát xuất bởi Ánh Sáng thật là Chúa Cha. Thánh sử Gioan đã giới thiệu về Người ngay từ chương đầu Tin Mừng của ngài: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.[2]

Đời sống tự nhiên chúng ta cần ánh sáng mặt trời thế nào, thì đời sống thiêng liêng lại càng cần đến ánh sáng thật của Chúa hơn thế nữa. Thiếu ánh sáng, mọi vật chìm trong tối tăm và ẩm mốc, hư hoại. Thiếu ánh sáng của Chúa, linh hồn chìm trong tội lỗi và đau khổ, lười biếng và các thói xấu sẽ “mọc lên” như nấm mốc. Có ánh sáng Lời Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng, chúng ta sẽ được mạnh dạn bước dần ra khỏi vùng bóng tối của tội lỗi, nết xấu và trở nên con cái của Sự Sáng nhờ các việc lành: “Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”

Trong những ngày cuối Mùa Chay này, chúng ta hãy mở toang cõi lòng để cho ánh sáng Lời Chúa chiếu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn mình, vào góc tối của những đam mê, tội lỗi, những thói quen xấu, những vùng bóng mờ của ích kỷ, tham lam, ghen tỵ, cố chấp… Đặc biệt, mỗi lần Rước Lễ, chúng ta được chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự đến thắp sáng linh hồn ta. Người tha thứ các tội nhẹ và ban ơn giúp ta xa lánh tội lỗi. Người ở trong ta và giúp ta “tỏa sáng” các nhân đức của Người trong cuộc sống thường ngày: khiêm nhường, đơn sơ, bác ái, vui vẻ, chân thật, công bằng, bao dung, tha thứ…

Đó cũng chính là những nhân đức mà Đức Maria đã thể hiện trong cuộc sống của Mẹ, nhờ ánh sáng của Chúa Giêsu. Chúng ta hết lòng biết ơn Mẹ, vì nhờ Mẹ mà Ánh Sáng Giêsu đi vào trần gian. Với tiếng “Xin vâng”, Mẹ đã mở toang cánh cửa lòng Mẹ, để Ánh Sáng Giêsu tràn vào thế giới. Mẹ là người đầu tiên đón nhận Ánh Sáng và đem Ánh Sáng cho nhân loại.

Mẹ hiện diện ở đâu thì nơi đó bừng lên sự vui mừng và bình an: Mẹ đến thăm bà Elizabeth thì cả bà cùng với hài nhi trong lòng bà đều vui mừng, Mẹ có mặt tại tiệc cưới Cana, thì sự lo lắng của họ được đổi thành niềm vui.[3] Ngay cả dưới chân thập giá, sự có mặt của Mẹ một lần nữa đem cho chúng ta niềm vui, hy vọng và ánh sáng của Ơn Cứu Độ. Ánh Sáng ấy sẽ thật sự bừng lên trong đêm Vọng Phục Sinh khi ta rước mừng và tung hô: “Ánh Sáng Chúa Kitô – Tạ ơn Chúa!”.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và suy gẫm Lời Chúa, để có thể “rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”.[4]

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria diễm phúc, xin Mẹ dẫn đến gần Chúa hơn, để con được sáng hơn trong ánh sáng của Chúa. Xin cho con nên trong sạch thánh thiện để được cùng Mẹ đem ánh sáng Chúa đến với mọi người quanh con mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1068911623972018)

[1] X. Thánh nữ Catherine Labouré số 59, tr.38.
[2] Ga 1,9
[3] X. Lc 1,41.44; Ga 2,1-12
[4] Kinh Hòa Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *