fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY – NĂM C

03.4.2022 CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY – NĂM C

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Tôi đã bị lôi ra trước mọi người trong tình trạng xấu hổ và hoảng sợ…họ đặt tôi trước mặt Người. Tôi cúi mặt tránh những cái nhìn khinh bỉ, nhưng tai vẫn nghe đủ lời mắng nhiếc sỉ vả thậm tệ, cả những tiếng đay nghiến vừa quen thuộc vừa chua chát của những người thân…Tôi nhắm mắt chờ nghe phán quyết và những viên đá kết thúc cuộc đời…

Bất chợt, người ta không còn chăm chú vào tôi, mà hầu như họ hướng về Người, đòi Người phải lên tiếng. Nhưng Người vẫn im lặng. Tôi hé mắt nhìn: Người cúi xuống và đang viết nguệch ngoạc trên đất. Rõ ràng Người không muốn tôi phải chết! Họ hỏi mãi Người mới lên tiếng, rất nhỏ nhẹ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Đám đông chợt im lặng, đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng chân người ta nhè nhẹ rút lui, tiếng một vài cục đá được nhẹ nhàng bỏ lại ngoài xa…cho đến khi Người dịu dàng ngỏ lời với chính tôi: “Này chị, họ đâu cả rồi?…” Người không khinh khi tôi, dù tôi thật đáng khinh bỉ và đáng chết! “Tôi cũng không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Đến lúc ấy, tôi biết mình còn được sống và được thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi ngước nhìn Người với ánh mắt biết ơn. Người nhìn tôi đầy thương xót và khích lệ. Sáng hôm ấy, tôi đã thực sự kinh nghiệm đi từ sự chết trong tội lỗi đến sự sống lại trong ân sủng và tình thương…

Bạn thân mến,

Thiên Chúa luôn bao dung và mở đường cho người tội lỗi hoán cải. Lề Luật Do Thái quy định phải xử tử những người bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, cả người đàn ông lẫn người phụ nữ sẽ bị ném đá đến chết[1] để khử trừ tội lỗi và gương xấu trong Dân thánh. Theo sách Đệ Nhị Luật, “các nhân chứng phải là những người đầu tiên” ném đá tội nhân.[2] Tuy nhiên, chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét tất cả, nhưng thay vì kết án, Đức Giêsu dạy cho những người có mặt hôm ấy, và cho tất cả chúng ta bài học xét lại chính mình trước khi kết án người khác. Chỉ khi ý thức mình cũng là tội nhân trước mặt Chúa, ta mới cảm thông với lỗi lầm của tha nhân.

Chúa Giêsu rất tế nhị đến nỗi Người không muốn nhìn thẳng vào cõi lòng đầy tội lỗi của chúng ta, nhưng Người luôn cho ta những cơ hội để sám hối và hoán cải. Ngước nhìn Chúa và cúi nhìn sâu vào cõi lòng mình, ta sẽ đón nhận được ân sủng và ơn tha thứ. Qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa nói “Ta sắp làm một việc mới”[3] chứ không phải kể lại chuyện xưa. Thiên Chúa sẽ mở những con đường mới cho từng người chúng ta, như Người đã mở cho người phụ nữ ngoại tình hôm nay. Thánh Phaolô, khi cảm nghiệm được tình thương của Chúa, ngài đã vui mừng “quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước[4] để đến với Chúa.

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria được thoát khỏi khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi, nên cũng không vướng mắc tội riêng. Mẹ luôn mau mắn quy phục thánh ý Chúa. Tuy nhiên, Mẹ không tự hào về sự tốt lành của mình để lên án người khác, trái lại, Mẹ luôn nâng đỡ và chuyển cầu cho hết mọi người. Việc Mẹ mau mắn cứu giúp đôi tân hôn tại Cana, cho thấy rõ sự cảm thông của Mẹ, thay vì xem xét và quy trách nhiệm cho ai đã để xảy ra tình trạng thiếu rượu ấy. Lòng bác ái của Mẹ mời gọi chúng ta biết sống cảm thông và nâng đỡ nhau.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi không xét đoán hay lên án bất cứ ai, nhưng tìm hiểu để cảm thông và mở ra con đường mới cho tha nhân

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và biết yêu thương, thông cảm với mọi lỗi lầm của người khác, như chính Chúa luôn thứ tha và cho con cơ hội hoán cải. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


Đọc toàn bài Phúc Âm:
https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1068303544032826

[1] X. Lv 20,10; Đnl 22,23
[2] X. Đnl 17,7
[3] X. Is 43,16-21
[4] Pl 3,13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *