fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

25.04.2022 – THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Mc 16,15-20

“Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông…” (Mc 16,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Người ở trần gian. Người đã chết và đã sống lại để cứu chuộc mọi người. Trước khi trở về với Thiên Chúa Cha,  Người để lại “di chúc” cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (c.15)

Vâng lời Chúa dạy, các Tông đồ đã ra đi rao giảng Tin Mừng, “có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (c.20). Nhờ đó, các ông được can đảm làm chứng cho Chúa. Dù bị bắt bớ, xiềng xích, tù đày, nhưng các tông đồ vẫn luôn kiên vững trong đức tin, mạnh dạn đối đáp với những người ngăn cấm các ngài: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.[1]

Các tông đồ ra đi truyền giáo với hành trang duy nhất là Danh Chúa Giêsu, là chính sự hiện diện đầy quyền năng của Người. Thánh Phêrô đã nói với người què ngồi ăn xin ở cửa Đẹp của Đền Thờ: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Nazarét, anh đứng dậy mà đi!” Kết quả là người què ấy đã đứng phắt dậy, đi lại được, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.[2] Nhờ đó mà nhiều người đã tin theo và gia nhập Giáo Hội, trong số đó, có ông Gioan, cũng được gọi là Mác-cô, sau này là tác giả sách Tin Mừng thứ II mà hôm nay Giáo Hội mừng kính.

Căn nhà rộng rãi của Mác-cô là nơi tụ họp các Kitô hữu đầu tiên. Chắc hẳn ông đã tổng hợp các lời giảng dạy của thánh Phêrô và hệ thống lại thành sách Tin Mừng thật ngắn gọn và sống động. Vốn là người chân thật, đơn sơ, Mác-cô kể cho chúng ta nghe về một Chúa Giêsu thật gần gũi: Chúa vui mừng, kinh ngạc, cũng có lúc giận dữ. Chúa có uy quyền trên các thần dữ, trên bệnh tật, Chúa đồng bàn với những người tội lỗi… Ngài cũng không che giấu sự chậm hiểu cũng như tham vọng của các tông đồ.[3]

Là một giáo dân, nhưng Mác-cô cũng tham gia vào các hành trình truyền giáo với thánh Barnaba, thánh Phaolô và thánh Phêrô. Với lòng đạo đức, trí thông minh, sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thánh Máccô đã đem muôn vàn người trở về với Chúa. Vì ghen tức, ích kỷ, mà những người chống đối đã quyết tâm hãm hại Ngài. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25 tháng 4 năm 67.[4]

Giống thánh Mác-cô, đa số chúng ta không phải là tu sĩ, nhưng chúng ta đều có bổn phận thực hiện “di chúc” của Chúa Giêsu, thi hành sứ mệnh truyền giáo bằng cách tích cực tham gia các công tác chung của giáo xứ, khu xóm… chúng ta có thể viết Tin Mừng bằng chính cách sống đạo của mình như nhiều y bác sĩ, dược sĩ, thiện nguyện viên trước tình hình dịch Covid-19 đang dấn thân phục vụ các bệnh nhân, hoặc chia cơm sẻ áo cho những người nghèo trong mọi hoàn cảnh…

Mẹ Maria là người truyền giáo đầu tiên, Mẹ đã lắng nghe, đón nhận Lời Chúa và mang Chúa đến cho mọi người, cách riêng là cho bà chị họ Êlisabeth. Mẹ đã không giữ kho tàng ấy cho riêng mình, Mẹ đã sống Tin Mừng như Chúa Giêsu đã nói “Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành.[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Ý thức Chúa luôn đồng hành với tôi để luôn sống trong sự hiện diện của Chúa.
  • Tập nhận ra những nhu cầu của anh chị em và sẵn sàng thăm viếng, phục vụ họ khi cần.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống Tin Mừng như Mẹ, biết cảm thông chia sẻ vui buồn với mọi người, để ai nấy nhận biết họ được Chúa yêu thương, và để họ được vui mừng đáp lại tình yêu của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1082261829303664)

[1] Cv 4,19-20

[2] Cv 3,6.8

[3] Mc 6,5; 9,34

[4] https://gxdaminh.net/ngay-25-4-2020-thanh-mac-co-tong-do-cua-chua-giesu/

[5] Lc 8,21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *