fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

11.9.2022 – CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Lc 15,1-32
“…Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà.” (Lc 15,28)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Vì thiếu tình cha, lại bị người cha dượng đối xử tồi tệ, một thiếu niên người Mêxicô đã lớn lên trong bạo lực và tính tình hung hăng thất thường, nghiện rượu, ma túy và trở thành tay sai cho một ông trùm ma túy, sẵn sàng sả súng giết nhiều người. Anh trở thành một sát thủ đáng sợ. Thế nhưng, qua một vị linh mục thánh thiện và nhất là qua việc chầu Thánh Thể, anh đã được ơn hoán cải và trở nên một tông đồ nhiệt thành loan báo lòng thương xót của Chúa cho những người trẻ, các tù nhân và những người tội lỗi như anh trước đây, được trở về với Chúa.[1]

Thiên Chúa luôn yêu thương và mong chờ những người tội lỗi hoán cải, trở về, như người mục tử không quản ngại tìm cho kỳ được con chiên đi lạc, như người phụ nữ quét nhà moi móc khắp nơi để tìm cho kỳ được đồng bạc bị mất. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng luôn tôn trọng tự do của con người như người cha không hề trách mắng đứa con thứ đòi chia gia tài ngay khi ông còn sống, cũng không ngăn cản khi nó quyết tình khăn gói ra đi khi cha đã tuổi già xế bóng…

Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta dung mạo đầy yêu thương của Thiên Chúa, đến độ Người có vẻ như quá nuông chiều và cho con thỏa sức muốn làm gì cũng được. Người cha ấy cũng không sai đứa con cả hay bất cứ người nào đi “dẫn độ” thằng con trác táng về để trị tội, hoặc thông báo “từ con” như chúng ta thường thấy ngày nay. Chỉ vì: “Trước mắt Ta, con thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương…”[2]

Thế nhưng, chỉ vì thích “xả láng cuộc đời” trong đam mê tình-tiền-tài-sắc dục, người con thứ đã đánh mất tất cả, đến nỗi tự hạ bằng con heo, nhưng cũng không được nhìn nhận! “Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho” (c.16). May thay, anh ta còn biết hồi tâm và nhận ra rằng: chính khi ở với cha, ta có đủ danh dự, quyền hành, no ấm và tất cả mọi thứ. Anh đứng dậy trở về với Cha.

Chúng ta cũng quen thuộc từng chi tiết trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, khi người cha hằng ngày chờ đợi trông ngóng, đã vui mừng chạy ra ôm con, tha thứ và phục hồi cho con tất cả, rồi ra lệnh mở tiệc ăn mừng…

Những tưởng rằng niềm vui của người cha đã trọn vẹn, nhưng chính lúc ấy, người con cả suốt đời ở bên cha, lại không chịu vào nhà chỉ vì ghen tỵ với người em. Anh thấy Cha quá thiên vị với “thằng con của cha” chứ không phải là em của mình. Không nhìn nhận em cũng là không ở trong nhà với cha, không ở trong lòng thương xót của cha… Cho dù suốt đời ở bên cha, nhưng lòng anh xa lòng cha vời vợi!

Nơi mỗi người chúng ta đều có hình ảnh hai người con này:

  • Tôi sống đạo tốt, siêng năng chăm chỉ làm các việc đạo đức. Tôi có đồng cảm với nỗi lòng của cha luôn tìm kiếm, trông ngóng người con trở về với cha và chung vui với cha khi em về?
  • Tôi có nhìn lại mình để thấy đi xa cha là tôi tiêu phí hết tài sản, mất hết phẩm giá…để quay về ở trong tình yêu của cha, cảm nhận niềm vui và sự tha thứ của cha?

Ai đó đã nói rằng: “Thiên Chúa yêu chúng ta bằng trái tim của một người mẹ!” và Người còn ban cho ta một người Mẹ thực sự là Đức Maria, Đấng mà chúng ta vẫn kêu cầu với các tước hiệu: “Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, bầu chữa kẻ có tội, yên ủi kẻ âu lo, phù hộ các giáo hữu…”[3] Ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương và trân trọng, nên Mẹ cũng yêu thương, đón nhận và chuyển cầu cho tất cả chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:

Noi gương Mẹ, tôi xác tín Chúa luôn yêu thương và chờ đợi tôi, để

  • Mau mắn trở về cùng Chúa sau mỗi lần vấp ngã.
  • Sống tâm tình hiếu thảo và biết ơn Chúa, vui tươi, quảng đại với mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/9gN3G)

[1] X. https://giaophanphucuong.org/cau-chuyen-suy-tu/cuoc-hoan-cai-cua-mot-sat-thu-o-mexico-30268.html

[2] Is 43,4

[3] Kinh cầu Đức Bà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *