fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

25.9.2022 – CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Lc 16,19-31
“Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc 16,31)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Nghe chị Bé xin khất thêm 1 tuần nữa, bà chủ nhà gay gắt:

  • Có 600 ngàn mà cũng không trả được! Ở đây là rẻ nhất rồi đó. Nếu tuần sau chị không trả tiền, mẹ con chị đem đồ ra khỏi đây, để tôi cho người khác ở.

Quay sang con gái (20 tuổi), giọng bà chủ chợt ngọt như mật:

  • Đi uốn tóc mà mặc đồ đó coi sao được? Cái đầm mẹ mới mua hôm qua đâu rồi? Sao cái mặt buồn xo vậy? 2 triệu mà còn chưa đủ à? Thôi được rồi. Thay lại cái đầm kia, rồi mẹ cho thêm 1 triệu nữa, được chưa?…

Nghe bà chủ đối xử với người ở thuê và với con gái, tôi cảm thấy bất bình. Bởi bà chủ thừa biết hoàn cảnh của chị Bé: chồng bị tai nạn lao động, con bị thiểu năng và suy thận mãn tính. Một mình chị vừa phụ hồ, lại vừa chăm chồng, nuôi con, thiếu ăn thiếu ngủ mà vẫn không đủ tiền trả nhà trọ…Trái lại, đứa con gái cưng của bà chủ được cưng chiều từ nhỏ, đi du học mới về nghỉ hè, được mẹ ra sức chăm chút đến mức dư thừa… Tôi chợt thấy có gì đó tương tự câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể về hố sâu ngăn cách giữa nhà phú hộ và anh Lazarô nghèo khó.

Ông nhà giàu ấy luôn bận rộn vì tiệc tùng, khách khứa và chăm sóc bản thân bằng những đồ dùng xa hoa, thừa thãi. Ông được một người biết đến vì ông giàu có và nhiều bạn bè. Bên cạnh ông, có một người ăn xin thiếu thốn mọi thứ, ông vẫn nhìn thấy nhưng lại vô cảm, không hề giúp đỡ người ấy. Sau khi chết, ông lại ở trong hỏa ngục ăn xin chỉ một giọt nước từ tay nhưng cũng không được. Ông bị phạt không phải vì giàu có, nhưng chỉ vì tội vô cảm, không thực thi lòng thương xót như Mô sê và các ngôn sứ đã dạy. Còn Lazarô thì được tổ phụ Abraham và cả thiên đàng biết đến, không phải vì anh nghèo, nhưng trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm, anh không bất mãn, không nổi loạn, trái lại biết trông cậy phó thác và mở lòng đón nhận tình thương của Chúa.

Chúa Giêsu đã tóm tắt cả một rừng luật trong Sách thánh thành một luật duy nhất cho chúng ta là: mến Chúa và yêu người. “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”[1] Thánh Gioan cũng dạy: “ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy…”[2] Hơn nữa, với sự phát triển của công nghệ hôm nay, chúng ta vừa có thể giúp đỡ người bên cạnh, vừa có thể giúp đỡ người ở rất xa chỉ bằng cách nhấn bàn phím. Điều quan trọng là ta có quan tâm đến những người đau khổ, để bớt đi một ly trà sữa, bớt mua sắm dư thừa, để có thể giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật ngay bên cạnh ta, hay cho các trẻ em vùng sâu thiếu ăn thiếu mặc được một bữa sáng no lòng để đến trường…

Đức Maria vừa là mẫu gương thực thi bác ái, vừa là mẫu mực của lòng tin tưởng, trông cậy phó thác nơi Chúa trọn vẹn: Mẹ đã dâng hiến cả cuộc đời, mọi khả năng và thời gian để phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa là cứu độ con người. Mẹ vừa cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, vừa thân hành đến giúp đỡ bà Êlisabeth; biết đôi tân hôn đang gặp khó khăn giữa tiệc cưới là Mẹ không thể làm ngơ.[3] Vì thế, Mẹ là người đầu tiên được tham dự đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi tiết kiệm trong chi tiêu, dành thời giờ và tiền của giúp đỡ người khác; quan tâm hơn đến từng người trong gia đình, lối xóm, thăm viếng người nghèo…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống quảng đại như Mẹ, biết nghĩ đến Chúa và tha nhân trước khi nghĩ đến bản thân mình, không bao giờ làm ngơ trước tiếng gọi tha thiết của người đang đau khổ và luôn trông cậy phó thác vào Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/mcqDj)

[1] X. Mt 22,37-40
[2] 1 Ga 4,20-21
[3] X. Lc 1,39-45.5; Ga 2,1-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *