fbpx

CÙNG MẸ SỐNG CHỨNG NHÂN – GƯƠNG CHỨNG NHÂN TRUYỀN GIÁO : CHA JACQUES BERNARD GROS, CM


Cha Jacques Gros đang loan báo Tin Mừng

Đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô  cho ngày thế giới truyền giáo 2022: Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy…cho đến tận cùng trái đất, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một linh mục truyền giáo đã được gặp, cách đây khoảng 50 năm. Một hình ảnh thật ấn tượng của “ông Tây” còn trẻ với những đặc điểm là đơn sơ, bình dân, hăng say, nhiệt thành, gần gũi với các anh chị em đồng bào thiểu số. Đó là cha Jacques Bernard GROS, thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn.

Cha sinh năm 1940 tại Pháp, chịu chức linh mục năm 1967. Hai năm sau, cha tình nguyện tới truyền giáo tại Việt Nam và cha được giao trách nhiệm mục vụ cho người Ch’ru và K’ho ở vùng Đơn Dương. Người viết bài này, lần đầu tiên được gặp ngài, rất ngạc nhiên về phong cách khó nghèo, thân thiện của cha. Là người Âu châu thuộc dòng họ GROS (dịch ra tiếng Việt là Lớn/To) nhưng cha lại nhỏ con và vui tính! dáng vẻ và cách ăn mặc như một ông già miền quê Việt Nam. Tuy nhiên, khi cha dâng lễ thì rất trang nghiêm, sốt sắng và sau Thánh lễ, cha đến thăm hỏi cách ân cần các bà mẹ đang địu con sau lưng và vui chơi với các bé đã biết đi…

Sáu năm trôi qua tại Đơn Dương, cha đã từng bước tìm hiểu và thích nghi với phong tục, tập quán của người bản địa ở đây…Tiếc thay! Sau biến cố năm 1975, cha buộc phải rời Việt Nam. Những tưởng cha về lại quê hương nước Pháp của cha. Nhưng thật bất ngờ, 25 năm sau, tôi có dịp gặp cha ở Philippines và được nghe cha kể về hành trình truyền giáo của cha ở Indonésia!

Lời tiên báo của Chúa Giêsu đã được thực hiện nơi cha: Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến”.[1] Thánh tổ phụ Vinh Sơn cũng từng dạy con cái:Nhà truyền giáo có thể đi bất cứ đâu để rao giảng Tin Mừng và làm các công việc của Chúa Giêsu Kitô, cả trái đất là nơi trú ngụ. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một không gian rộng lớn như thế để thực thi thỏa chí lòng nhiệt thành của chúng ta.[2]

 Quả thật, qua tới Indonésia cha được gia nhập vào Tỉnh Dòng các cha Tu Hội Truyền Giáo ở đây và được sai tới truyền giáo ở vùng Kalimantan, chăm lo cho bộ lạc Dayak, vốn dĩ có ngôn ngữ và tập tục giống người đồng bào ở Đơn Dương.[3] Theo cha kể, cuộc sống người dân tộc ở đây nghèo khổ hơn người dân tộc ở Đơn Dương và dĩ nhiên các cha ở với họ cũng cùng cảnh ngộ thôi: củ sắn và lá mì là lương thực hằng ngày…Nhưng điều này không hề cản trở lòng yêu mến các linh hồn của cha. Trái lại, cha luôn là chứng nhân cho Chúa Giêsu về sự hiền lành, hy sinh và gần gũi với mọi người.


Cha Jacques Gros đang phụ đẩy xe (đánh dấu x)
trên đoạn đường sình lầy.

Là con cái Thánh Vinh Sơn, cha Jacques Gros luôn mở lòng, mở tai trước lời kêu gọi của các Đấng Bản Quyền để sẵn sàng ra đi đến bất cứ nơi nào Chúa đang đợi ngài, khi có nhu cầu mục vụ, sau đó lại trở về chốn xưa…Mãi cho đến năm 2019, khi đã 79 tuổi, theo lệnh của Bề Trên, cha Jacques mới phải rời vùng truyền giáo hẻo lánh này nơi cha đã phục vụ tổng cộng gần 30 năm, để về sống tại Surabaya, Miền Đông Java. Vì rất thuần thục tiếng Indonesia, hiện nay, cha tập trung vào việc dịch thuật các tài liệu của nhà dòng từ tiếng Pháp sang tiếng Indonesia”.[4]

Xin chúc tụng Chúa đã thực hiện nơi cha Jacques Gros những điều kỳ diệu, biến cha thành “chứng nhân truyền giáo” của Chúa! Xin Đức Maria, Nữ Vương Truyền Giáo, phù giúp các nhà truyền giáo đang lặn lội trên khắp cùng trái đất để loan báo Tin Vui cứu độ cho muôn người. Xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta ý thức mình cũng là người truyền giáo của Chúa, nhờ phép Rửa Tội đã lãnh nhận và ước gì chúng ta noi gương Mẹ sống “chứng nhân” ngay trong gia đình, xứ đạo, trường học, công ty, nơi làm việc… như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: Tôi khuyên nhủ mọi người một lần nữa lấy lại sự can đảm, thẳng thắn và dạn dĩ của các Kitô hữu thời kỳ đầu, để làm chứng cho Đức Kitô bằng lời nói và việc làm trong mọi lãnh vực của đời sống[5]

Một Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
Tỉnh Dòng Việt Nam


[1] Mt 10,23

[2] Abelly II,91

[3] X. Cao Viết Tuấn, CM-Tản mạn về một nhà truyền giáo Vinh Sơn, cha Jacques Bernard Gros, CM

[4] Nt.

[5] Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo 2022

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *