fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

25.10.2022 – THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,18-21
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải… Nó lớn lên và trở thành cây…” (Lc 13,19)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ai đã trải qua một tuổi thơ ở những vùng quê thường quen thuộc với “cây trứng cá”, cây có thể cao đến 5m với tán lá rộng, cả mấy đứa trẻ trèo lên hái trái được. Trái của nó chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng có bao nhiêu là hạt nhỏ li ti lấm tấm. Hạt của nó mà rơi xuống đất thì đố ai nhặt lại được. Thế mà, trong mỗi hạt tí ti ấy, lại chứa đựng một mầm sống mạnh mẽ. Chỉ cần đủ điều kiện là nó sẽ nảy mầm và mọc lên thành cây lớn như thế đấy.

Tại Palestine, cây cải (khác với cây rau cải của chúng ta) cũng có hạt nhỏ xíu, nhưng khi mọc lên thì có cây cao đến 4m.[1] Chúa Giêsu đã dùng “câu chuyện hạt cải” đó để nói về sức mạnh tiềm tàng và sự phát triển mạnh mẽ của Nước Thiên Chúa: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (c.19).

Cũng thế, Nước Thiên Chúa ban đầu có vẻ rất nhỏ bé: một “ông Giêsu người Nazareth”, mà với những người có vẻ am hiểu thời đó như Nathanael, thì “từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?[2] và một nhóm nhỏ 12 người mà đa số là dân chài ít học, có cả người thu thuế tội lỗi như Lêvi. Thế nhưng, có ai ngờ rằng nhóm nhỏ ấy đã làm cho Danh Đức Giêsu được loan ra khắp nơi, đến nay sau 20 thế kỷ, “hạt Giêsu” đã mọc lên thành cây mà nhành lá đã vươn ra khắp cùng thế giới.

Cũng như nắm men chịu nghiền nát và trộn vùi vào khối bột, sẽ làm cho cả khối bột dậy men, Giáo Hội thường xuyên bị “nghiền nát” trong các cuộc bách hại, lại càng trở nên dễ hòa trộn vào thế giới trong tất cả các môi trường sống. Ngay tại Việt Nam, với chiếu chỉ “Phân sáp” của vua Tự Đức (năm 1861),[3] biết bao gia đình Công Giáo đã phải ly tán để hòa trộn vào với các gia đình ngoại giáo. Thế nhưng, nhờ đời sống chứng tá, “men Kitô hữu” đã dậy lên và rất nhiều gia đình ngoại giáo đã tin nhận Chúa.

Với sự hiện diện đầy năng động, các Kitô hữu đã liên đới với mọi người và chia sẻ cuộc sống với thế giới nhân sinh: “vui với người vui, khóc với người khóc[4]. Cụ thể khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành, nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã tình nguyện dấn thân phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, hoặc nhiều người khác đã chia sẻ tiền bạc, lương thực, thực phẩm, rau củ quả…cho mọi người trong lúc khó khăn… Đó chính là truyền giáo, là làm cho “men Tin Mừng” được ảnh hưởng đến các nền văn hóa ngoài Kitô giáo. Nhờ đó, nhiều người đã nhận ra căn tính của đạo Công Giáo là yêu thương, liên đới và tôn trọng sự sống con người… Những “bài giảng không lời” ấy làm cho người ta nhận biết Chúa và gia nhập Giáo Hội, làm cho “cây Giêsu” ngày càng thêm nhiều cành và sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Chính Đức Maria, người thiếu nữ đơn sơ làng Nazareth, người “nữ tỳ hèn mọn” đã đón nhận “hạt giống Giêsu” và ấp ủ trong lòng cho đến khi “mọc lên” và trổ sinh hoa trái: Mẹ nhận biết sự viếng thăm của Thiên Chúa đến với con người, với cá nhân Mẹ, dân tộc của Mẹ và với cả nhân loại. Mẹ đã hiến dâng cả cuộc đời làm điều kiện để “cây Giêsu” được mọc lên và triển nở mạnh mẽ: Mẹ đem Chúa Giêsu đi thăm mẹ con bà Êlisabeth, và họ được đầy Thánh Thần. Mẹ cho các mục đồng và hai cụ già nơi đền thờ được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, và họ được tràn đầy niềm vui. Nhờ Mẹ, Chúa Giêsu đã bày tỏ quyền năng tại tiệc cưới Cana và các môn đệ đã tin vào Người.[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn tìm cách để Chúa Giêsu được lớn lên trong niềm vui, sự bình an của mọi người xung quanh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đón nhận “Hạt giống Giêsu” trong lòng, và biết cách gieo Lời Chúa cho người khác bằng đời sống khiêm nhường, đơn sơ và bác ái. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/SF23b)

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-11-thuong-nien-nam-b-su-lon-manh-cua-nuoc-troi-mc-4-26-34-36661
[2] Ga 1,46
[3] X. https://catechesis.net/cac-van-kien-cam-dao-4/
[4] Rm 12,15
[5] X. Ga 2,11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *