fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

24.10.2022 – THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,10-17
“Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: ‘Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!’” (Lc 13,12)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm ấy, chị mới 24 tuổi, cái tuổi của sức mạnh cơ bắp và năng lực tinh thần để thực hiện thật nhiều ước mơ… Chị mơ xây đắp một mái ấm hạnh phúc, và cùng với anh phụng dưỡng bố mẹ già, vì anh là con một. Thế nhưng, một tai nạn lao động khiến chị bị xẹp đốt sống. Sau khi hồi phục, chị bắt đầu làm quen với tư thế mới: đứng song song với mặt đất. Những giấc mơ vụt tan, kể cả mơ ước được làm mẹ. Lúc đầu, bạn bè còn đến thăm hỏi, sau dần chẳng còn ai. Các đám tiệc lại càng không ai muốn chị có mặt… Chị vẫn cố gắng buôn bán để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, cái tiếng “gù”, hoặc “bà còng” của đám trẻ con trong xóm cứ làm chị buồn tủi…

Chắc chắn, Chúa Giêsu thấu hiểu sâu xa nỗi khổ của người phụ nữ bị còng lưng suốt 18 năm trời: vừa còng thể xác, vừa còng tinh thần, không “ngóc đầu” lên được! Chỉ có một nơi mà không ai có thể xua đuổi bà, đó là hội Đường. Bà khép nép ngồi vào một góc khuất ít ai để ý. Nhưng, Chúa Giêsu đã trông thấy bà, thấu suốt nội tâm sâu thẳm của bà. Việc bà có mặt trong Hội Đường minh chứng đức tin của bà “là con cháu ông Áp-ra-ham”. Trái lại, cái nhìn lệch lạc của người Do Thái cho rằng bệnh tật của bà là dấu hiệu đang “bị Xa-tan trói buộc” nhưng lại không muốn tháo gỡ cho bà. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã gọi bà, để công bố cho bà Tin Mừng giải thoát: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (cc.12-13)

Chúa Giêsu sẵn sàng chữa lành cho bà, ngoài sự mong đợi của bà, cho dù bà không dám xin, vì biết đó là ngày Sabat, ngày mà những người lãnh đạo Do Thái dành riêng để tôn vinh Thiên Chúa và họ không cho phép ai làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa chỉ được tôn vinh thật sự khi con người được giải thoát và sống trong hạnh phúc. Chính khi ta kiên trì sống đức tin giữa những khó khăn thử thách, những cơn bệnh thể xác-tinh thần, Thiên Chúa luôn “nhìn thấy” chúng ta. Người thấu hiểu nỗi lòng và mọi ước muốn của ta. Với lòng trắc ẩn của một “Vị Lương y đầy quyền năng và lòng thương xót[1], Người sẽ chữa lành vào đúng thời, đúng buổi, sẽ giải thoát và cho chúng ta được đứng thẳng, trả lại cho ta phẩm giá cao cả của con người và con cái Thiên Chúa.

Cùng một cách nhìn thấu cảm với Chúa Giêsu, Đức Maria luôn quan tâm đến mọi nỗi khó khăn của những người đau khổ, thiếu thốn. Khi được mời đi dự tiệc cưới, Mẹ không ngồi yên để thưởng thức bữa tiệc hay sự vui vẻ bên ngoài đám tiệc, tấm lòng từ mẫu của Mẹ sớm nhận ra nỗi khó khăn của gia chủ tiệc cưới. Mẹ biết họ đang bối rối trước tình trạng không thể cứu gỡ vì mới nửa chừng tiệc đã hết rượu! Và không đợi cho họ phải cầu cứu, vì chắc chắn, họ chẳng biết cầu cứu với ai, Mẹ đã can thiệp cùng Chúa để giải gỡ cho họ, và tiệc vui vẫn được tiếp tục với rượu ngon hơn, dồi dào hơn cả số rượu họ cần. Chính nhờ Mẹ mà phép lạ đầu tiên đã xảy ra, để Chúa Giêsu có dịp bày tỏ vinh quang và các môn đệ tin vào Người.[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tập cho mình biết nhạy cảm với những nỗi đau của người khác, và mau mắn giúp đỡ họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống đức tin qua các việc thực hành đạo đức và bác ái, biết năng đến với Chúa với tất cả con người thật của con, với những yếu đuối và tội lỗi cứ kéo ghì con xuống, và với cả những ước ao được biến đổi nên thánh thiện hơn. Xin cho con nghe được tiếng Chúa, cảm nhận được bàn tay quyền năng của Chúa đặt trên con, để con được đứng lên và được sống đúng phẩm giá là con Thiên Chúa. Amen 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033YU7x6qcy9mkZY…47355166)

[1] Kinh cầu trong cơn đại dịch

[2] X. Ga 2,11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *