fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG

05.12.2022 – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG

Lc 5,17-26

“Quyền năng Chúa ở với Người…” (Lc 5,17)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Năm 1941, Violette và cả gia đình cô đều rất ghét Chúa. Cô đang bị bệnh rất nặng và chờ chết. Vì không có bác sĩ, cha mẹ cô phải nhờ một Nữ Tử Bác Ái đến nhà tiêm thuốc giảm đau cho cô mỗi ngày.

– Chị sẽ cầu nguyện cho em, Violette à. -Người nữ tu đơn sơ nói thế sau khi tiêm thuốc xong.

– Cầu nguyện cái gì? Với ai? -Violette không hiểu.

– Nếu em được rửa tội, em sẽ được đến gặp Chúa. Ngài rất nhân từ, em sẽ ở trong hạnh phúc muôn đời với Ngài.

– Không, em không muốn rửa tội, không, không! – Cô thu hết tàn lực mà phản đối.

– Thế thì, chị để lại cho em Mẫu Ảnh của Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của em. Mẹ rất thương em… Thỉnh thoảng em hãy hôn Mẹ… Mẹ sẽ giúp em chịu đựng cơn đau.

– Vâng, cái này thì được… nhưng rửa tội thì không, không!

Sơ Louise để lại Ảnh Phép Lạ cho cô gái ngoại đạo đang hấp hối rồi ra về. Cô hôn ảnh Mẹ suốt đêm, hình ảnh ấy thu hút cô…

Ngày thứ ba, người nữ tu trở lại để tiêm thuốc. Violette kêu lên:

– Thưa Sơ! Đến đây nhanh lên… Hãy rửa tội cho em!… chính cái Ảnh nhỏ này… suốt đêm, Mẹ Thiên Chúa nói với em về phép rửa…

Cuối cùng, gia đình cũng chấp thuận để Violette được rửa tội, và ít ngày sau, cô đã ra đi bình an.[1]

2000 năm trước, Chúa Giêsu đã quan tâm đến việc chữa bệnh linh hồn trước cả chữa lành thể xác. Người chính là Đấng Thiên Sai mà ngôn sứ Isaia đã loan báo, Đấng có đầy đủ “quyền năng Thiên Chúa” (c.17) để chữa lành các bệnh tật thể xác, và nhất là tha tội, ban lại sự bình an cho tâm hồn con người. Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà chúng ta đang trông đợi trong Mùa Vọng này.

Khi Đức Giêsu ở trong nhà và có đám đông vây quanh để nghe giảng, đến nỗi không còn lối đi, người ta đành dỡ mái nhà để thả một bệnh nhân bại liệt xuống trước mặt Chúa. Cảm động vì lòng tin táo bạo của họ, Người lập tức chữa lành bệnh tật linh hồn cho người ấy: “Này anh, tội anh được tha cho anh rồi” (c.20). Nghe thế, những người Pha-ri-sêu và luật sĩ cho rằng Chúa Giêsu nói phạm thượng, vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chính vì không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến, nên họ cũng không công nhận quyền tha tội của Người. Nhưng để minh chứng quyền năng tha tội, Chúa Giêsu ra lệnh cho người bại liệt: “Tôi bảo anh: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” (c.24). Anh ta trỗi dậy, vác chiếc giường anh đã nằm, vượt qua đám đông đang ngồi chật kín ở đó cách dễ dàng, “vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa” (c.25).

Những lúc yếu đuối, mệt mỏi, chán nản, bị thử thách trong đức tin, chúng ta rất cần sự trợ giúp của anh chị em. Có khi ta không muốn gặp bất cứ ai, thậm chí không muốn gặp Chúa, nhưng nhờ những người bạn, nhờ cộng đoàn, giáo xứ, đoàn thể nâng đỡ, khích lệ, đưa ta đến với Chúa qua các bí tích, nhờ đó ta được chữa lành. TẠI ĐÂY, LÚC NÀY, hãy luôn lắng nghe những người bạn tốt, và ta cũng hãy trở thành người bạn tốt đưa người khác đến với Chúa nữa.

Xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa qua lời sứ thần: “không có gì mà Chúa không làm được”,[2] Mẹ Maria đã tin vào kế hoạch của Chúa, tin rằng Mẹ cưu mang Đấng có quyền năng của Thiên Chúa. Cho dù Người trở nên một thai nhi bé nhỏ, cần Mẹ cưu mang che chở, không hề chứng tỏ quyền uy… Càng chiêm ngắm Con Thiên Chúa từng ngày tượng thai trong chính cung lòng mình, Mẹ càng thán phục, cung kính và mến yêu Chúa Giêsu, vì người đã cất giấu tất cả vinh quang Thiên Chúa, để trở nên bé nhỏ khiêm hạ trong lòng Mẹ…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi cung kính thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi rước Chúa, và xác tín vào quyền năng của Người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu Hài Nhi trong tâm hồn con, và biết làm cho Người lớn lên trong con mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/rbjPW)

[1] X. https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/photos/a.339628966909558/852172045655245/?type=3

[2] Lc 1,37

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *