fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

07.12.2022 – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

H’Ding cắm cúi viết bài, đứa em trai nằm trong chiếc địu trên lưng nó ngủ ngon lành. Sơ gợi ý:

  • Đặt em xuống ghế đi con, để con viết bài cho dễ hơn.
  • Dạ không đâu Sơ. Đặt xuống em sẽ thức và phá con không học được.

Học xong, H’Ding lại địu em ra về. Khi lên dốc, Sơ lại hỏi:

  • Con có muốn đặt “cái gánh nặng” trên lưng xuống, để đi một mình cho nhẹ hơn không?

H’Ding cười:

  • Thưa Sơ, đây không phải là “gánh nặng”, nó là em của con mà!

Nói xong, H’Ding sửa lại chiếc địu với đứa em và tiếp tục leo dốc.

Tình yêu chính là nguồn động lực giúp ta mang được những “gánh nặng” trong cuộc sống mà không cảm thấy khó nhọc. Chỉ khi tình yêu cạn kiệt, ta mới thấy những khó khăn ấy trở nên nặng nề không thể mang nổi. Biết rõ thân phận con người là như thế, Thiên Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia rằng: chính Thiên Chúa ban sức mạnh cho ai mệt mỏi và làm cho kẻ kiệt sức được nên cường tráng, nếu họ biết cậy trông vào Chúa.[1]

Khi cất lời mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (c.28), Chúa Giêsu muốn mặc khải cho ta biết: Người chính là Thiên Chúa, Đấng ban sức mạnh cho người mệt mỏi chán chường, như lời ngôn sứ đã loan báo. Người là Đấng chúng ta trông đợi trong Mùa Vọng này, và sức mạnh Người ban chính là tình yêu. Vì yêu, Con Thiên Chúa đã đến “ở cùng con người”,[2] đã nếm trải để cảm thông với gánh nặng của kiếp người. Người đã mang lấy tất cả những nỗi đau khổ của chúng ta trong cuộc sống và nhất là trong cái chết cứu độ của Người.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời ta đến trao cho Người những gánh nặng trong đời ta. Người dạy ta cách đón nhận những khó khăn ấy bằng cách mang lấy “ách” và “gánh” tình yêu của Người, “vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (c.30). Cũng như cái ách được đeo vào cổ con bò làm cho nó có sự thăng bằng và bước đi vững chắc hơn, cái “ách” và “gánh” của Chúa Giêsu chính là sự nâng đỡ khi ta tuân giữ Lời Chúa. Trong cơn đại dịch vừa qua, nhiều gia đình Công Giáo đã tận dụng việc giãn cách xã hội để đọc Lời Chúa, nghe giảng, nhờ đó tương quan với Chúa và với nhau được nên tốt đẹp hơn, họ bình an và bình tĩnh đón nhận và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trái lại, rất nhiều gia đình ngoài Công Giáo bị khủng hoảng, bạo hành, thậm chí tự tử…

Khi thưa lời xin vâng với sứ thần, Đức Maria đã sẵn sàng mang lấy “ách” của Thiên Chúa. Cho dù “không biết đến chuyện vợ chồng”, Mẹ vẫn sẵn sàng cưu mang Con Thiên Chúa. Rồi cùng với Đức Giêsu, Mẹ quan tâm đến gánh nặng của mọi người và giúp họ trao gánh nặng đó cho Thiên Chúa. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ thấy gánh nặng của gia chủ khi gặp sự cố hết rượu và xin Chúa Giêsu can thiệp. Thật kỳ diệu, lời xin của Mẹ đã làm cho Chúa thay đổi “thời khóa biểu cứu độ” của Người, và tiệc cưới lại tràn niềm vui.

Ngày nay, Mẹ cũng mời ta đeo Ảnh Mẹ, như mang lấy “gánh tình yêu”, để Mẹ cùng ta gánh lấy những gánh nặng cuộc sống và trao vào tay Chúa. Trong tình yêu của Chúa, mọi việc sẽ trở nên êm ái nhẹ nhàng cho ta. Cũng chính Mẹ dạy ta chiêm ngắm sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Nhiệt thành sống Lời Chúa và cảm nhận sự bình an, niềm vui cùng vác gánh nặng của cuộc sống mỗi ngày với Chúa.
  • Vác đỡ gánh nặng cho tha nhân bằng những hành động bác ái thiết thực.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết tin tưởng trao phó mọi gánh nặng cho Chúa và học nơi Chúa cách nhìn, cách nghe tha nhân với sự quan tâm và yêu thương chân thành. Nhờ đó, con sẽ mau mắn phục vụ mọi người trong vui tươi như Chúa và Mẹ đã làm. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/91wWHr)

[1] X. Bài Đọc I, Is 40, 25-31

[2] Mt 1,23

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *