fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG

16.12.2022 – THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG

Ga 5,33-36

“Ông Gioan đã làm chứng cho sự thật.” (Ga 5,33)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi nghe Chúa Giêsu nói Người đến để “làm chứng cho sự thật”, Philatô- người có quyền xét xử cao nhất trong vụ án Đức Giêsu- đã hỏi Chúa: “Sự thật là gì?” rồi bỏ đi ra ngoài, không chờ nghe Chúa trả lời. Chính vì không cần biết sự thật là gì, nên ông ta đã tuyên án chết cho người vô tội và tha bổng cho kẻ có tội, miễn sao cái ghế của ông không bị lung lay. Một đối thủ và thù địch của Philatô là Hêrôđê cũng không ưa sự thật, vì sự thật phơi bày tất cả những gì là xấu xa, tội lỗi nơi ông. Chính vì thế, ông ta phải bịt miệng kẻ dám nói sự thật ấy. Thế là bản án được thi hành, và người nói sự thật phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đó chính là thánh Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau vụ án Chúa Giêsu, Philatô đã phải trao lại vị trí và quyền hành ấy cho người khác. Hêrôđê cũng không được ngồi mãi trên ngai vàng. Còn Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu, người “đã làm chứng cho sự thật” (c.33) bằng cả mạng sống của mình, được Chúa Giêsu tuyên dương là “ngọn đèn cháy sáng” (c.35), là “người cao trọng hơn hết mọi phàm nhân[1]. Thánh nhân đã dùng chính cuộc sống và mạng sống của mình làm chứng cho sự thật là chính Chúa Giêsu, và nhận được phần thưởng bội hậu là sự sống đời đời.

Qua mọi thời đại, sự thật vẫn luôn có giá trị của nó. Hầu như mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, thời đại, khi đắt khi rẻ, riêng chỉ có sự thật là không hề thay đổi, và giá cả của nó luôn được đánh đổi bằng cả mạng sống con người, có khi rất nhiều người. Nhưng không phải ai cũng muốn biết sự thật. Rất nhiều người sợ sự thật, ghét sự thật. Có người chấp nhận tốn kém rất nhiều để được biết sự thật về ai đó mà họ muốn biết, nhưng cũng không ít người dùng tiền của, chức quyền để che giấu sự thật xấu xa của mình. Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã từng nói: “Sự thật sẽ giải phóng các ông[2], mà Sự Thật trọn vẹn nhất là chính Người như Người đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”[3] Chỉ khi sống trong sự thật, tâm hồn ta mới tìm được bình an và giải thoát.

Làm chứng cho sự thật trong thế giới hôm nay, không chỉ là dám nói lên cái đúng, cái sai của người khác, mà trước hết và trên hết, là sống trong sự thật, công bình, bác ái trong môi trường sống và nghề nghiệp của mình: mua ngay bán thật, không màu mè gian dối, không lường gạt thất tín thất trung. Công nhân, nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm, người sản xuất không dùng chất hóa học để trục lợi cho cá nhân mà giết hại người tiêu dùng. Làm chứng cho sự thật còn là sống hài hòa với vạn vật như Gioan Tẩy Giả sống trong hoang địa,[4] làm bạn với dã thú và thiên nhiên. Chúng ta cần biết quý trọng mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa, biết chăm sóc và bảo vệ bầu khí quyển, nguồn nước, xử lý rác thải đúng cách, hạn chế sử dụng túi nilon, thức ăn nhanh, thời trang nhanh, trồng nhiều cây xanh…

Mẹ Maria đã cưu mang sự thật, sống với sự thật trong suốt đời Mẹ. Lời đầu tiên Mẹ nói lên với sứ thần là sự thật về thân phận của chính mình: “Tôi không biết đến việc vợ chồng” và: “Tôi là nữ tỳ của Chúa…” Mẹ cũng cao rao một sự thật lớn lao về Thiên Chúa mà chính Mẹ được chạm tới, được trải nghiệm: “Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi xét mình mỗi ngày, để nhận chìm sự thật đầy yếu đuối của tôi trong Sự Thật cao cả đầy quyền năng và yêu thương của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng ý thức về sự thật đầy khiếm khuyết nơi con, biết chiêm ngắm Sự Thật trọn vẹn nơi Chúa, để con được giải thoát và bình an. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/GmTIyX)

[1] X. Mt 11,11

[2] Ga 8,322

[3] Ga 14,6

[4] X. Lc 1,80

[5] X. Lc 1,34.38.47-55

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *