fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 29.01.2023 – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

29.01.2023 – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 5,1-12a

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi tìm hiểu Kinh Thánh, Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ đã tuyên bố: Không có bản tuyên ngôn nào trên trái đất đẹp bằng tám mối phúc của Chúa Giêsu, và ông nói: “Chính bài giảng trên núi làm cho tôi yêu mến Đức Kitô.[1] Bởi lẽ Tám mối phúc là tiêu chí mà Chúa Giêsu đã đặt ra nhằm đưa con người tới hạnh phúc đích thực, dù họ ở trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Hiến Chương Nước Trời giới thiệu cho chúng ta tám con đường đưa tới hạnh phúc thật sự, là một trong những bài giảng quan trọng của Chúa Giêsu. Sống theo tinh thần Tám mối phúc chính là chiêm ngắm và bước theo Chúa Giêsu cách cụ thể và sát sao nhất. Bởi lẽ khi Chúa Giêsu tuyên bố: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, ai hiền lành, ai sầu khổ, ai xót thương người…” thì chính Người đã sống, đã kinh qua các hoàn cảnh ấy và Người đã đạt đến hạnh phúc đời đời trong vinh quang Phục Sinh.

Chính Chúa Giêsu đã sống nghèo khó vật chất đến nỗi “không nơi gối đầu”, và nghèo khó trong tinh thần khi Người không sống theo ý riêng, mà hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người đã sống hiền lành và nhân hậu, tha thứ và chúc lành cho cả những kẻ bách hại mình. Người là đấng công chính, đã đón nhận chén đắng sầu khổ nơi vườn Dầu, và được Thiên Chúa an ủi khi cho Người Phục Sinh. Người là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, là Đấng tuyệt đối trong sạch và thánh thiện, Đấng xây dựng hòa bình và giao hòa nhân loại với Chúa Cha, Người đã chịu bách hại và đã chết để cứu độ chúng ta. Sự sống lại trong vinh quang đời đời chính là hạnh phúc viên mãn Người sẽ ban cho những ai bước theo Người. 

Các vị Thánh cũng như biết bao bậc đáng kính trong Giáo hội đã sống theo các mối phúc, vì xác tín “sẽ được Thiên Chúa ủi an, được Chúa xót thương, Chúa cho thỏa lòng…” ở đời sau. Quả thật, các ngài đã nhận được điều Chúa Giêsu hứa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (c.12a). Tuy nhiên, chúng ta không chỉ đợi đến đời sau mới đạt được nước Trời, hay được Chúa ủi an, bởi Chúa nói “vì Nước Trời là của họ” ngay trong hiện tại. Chính khi sống tinh thần nghèo khó và biết xót thương tha nhân, thực thi bác ái và liên đới, thì ta có được Nước Trời, vì “chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân…”[2]

Điều quan trọng là ta cần phân biệt hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu hứa, khác với sự sung sướng và khoái lạc ở đời này. Sung sướng và khoái lạc chỉ là những cảm giác hưởng thụ mau qua chóng hết. Hơn nữa, nếu được đầy đủ vật chất và hưởng thụ khoái lạc cách bất công, bất chính, thì người ta sẽ không bình an, hạnh phúc, mà chỉ đau khổ, sợ hãi, lo âu… Chính Augustinô đã tận hưởng mọi thứ khoái lạc vẫn cảm thấy một nỗi trống vắng lớn lao trong tâm hồn cho đến khi gặp được Thiên Chúa và nên một với Người.

Có thể nói Mẹ Maria đã sống trọn vẹn các mối phúc: Mẹ vội vã lên đường để thăm viếng bà Elizabeth vì lòng bác ái, Mẹ hạ sinh Chúa Giêsu nơi hang lừa nghèo khó, sống vâng phục và âm thầm tại Na-da-rét, đồng cảm với với các gia nhân tại tiệc cưới Cana, chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó… Tuy thế, Mẹ lại được “đầy ơn phúc” ngay ở đời này vì có Con Thiên Chúa hiện diện ngay nơi lòng Mẹ, nơi tâm hồn Mẹ. Chính Người là niềm vui, sự bình an và là kho tàng lớn lao khiến Mẹ thốt lên: “…thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.”[3]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi chọn một mối phúc thích hợp với tôi nhất để thực hành, và xét mình mỗi ngày về việc thực hành đó.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống trọn mối phúc mà Chúa mời gọi con, để con được hưởng “hạnh phúc” ngay đời này và phần phúc đời sau. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/vixNEu)

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-01-11-le-cac-thanh-nam-nu-phuc-that-mt-5-1-12a-47355

[2] Kinh Hòa Bình.

[3] Kinh Magnificat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *