fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 14.4.2023 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

14.4.2023 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ga 21,1-14

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/rWloW0)

 “Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: ‘Chúa đó!’” (Ga 21,7a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong suốt tuần Bát Nhật mừng Lễ Chúa Phục Sinh, phụng vụ Lời Chúa trình bày cho chúng ta các lần hiện ra của Chúa Giêsu để củng cố niềm tin cho các tông đồ, cùng với những lời chứng của các tông đồ về niềm xác tín vào mầu nhiệm Phục Sinh. Niềm xác tín ấy đã đem lại sức mạnh thần thiêng, giúp các ngài thực thi các dấu lạ, nhờ đó mà nhiều người tin vào Chúa. Điều đó lại khiến cho các nhà lãnh đạo Do Thái tức tối, họ bắt giam các ngài. Với lòng nhiệt thành làm chứng cho Chúa, các ngài không hề run sợ, nhưng con vui mừng coi đó là cơ hội để làm chứng cho Chúa trước mặt các nhà lãnh đạo Do Thái.[1]

Hai tông đồ được nói đến trong Bài Đọc I là Phêrô và Gioan, là hai trong số bốn môn đệ đầu tiên được Chúa gọi tại biển hồ Galilê. Mỗi người có một tương quan cá vị với Chúa, một khả năng nhạy bén với ý Chúa và với sự hiện diện của Chúa cách khác nhau. Cả hai người, cùng với Giacôbê, thường được Chúa cho chứng kiến những biến cố đặc biệt trong cuộc đời của Chúa.

Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ, nhưng các ông vẫn chưa hiểu và chưa tin là Chúa đã sống lại, nên vẫn hoang mang lo sợ và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, điều hay là họ vẫn ở cùng với nhau. Thế rồi, Simon Phêrô nảy ra ý định trở về nghề cũ. Ông nói: “Tôi đi đánh cá đây!” Thấy ý kiến hay, các anh em đáp lại: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Họ lại ra biển, nơi ba năm trước họ đã bỏ lại tất cả mà đi theo Chúa để “lưới người như lưới cá”, nhưng họ vẫn chưa nhớ ra lời Chúa Giêsu đã nói trong bữa tiệc ly: “sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đi đến Galilê trước anh em” và lời Chúa nhắn với các phụ nữ bảo họ trở về Galilê, “họ sẽ được thấy Thầy ở đó.[2] Nhưng “đêm ấy họ không bắt được gì cả” (c.3). Họ đã thấm thía lời Thầy: “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.[3]

Trong dáng vẻ một người khác lạ trên bờ biển, Chúa Giêsu bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (c.6a). Các ông mau mắn làm theo, và kết quả là một mẻ lưới đầy cá. Lúc ấy, “người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: ‘Chúa đó!’” (c.7a). Nghe thế, Phêrô vội khoác áo và bơi ngay vào bờ với Thầy. Trên bờ, Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn sáng cho họ với cá nướng và bánh. Còn gì hạnh phúc hơn khi được chính Thầy phục vụ điểm tâm và sưởi ấm cõi lòng!

Cũng thế, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện bên cạnh ta từ sáng sớm mỗi ngày. Chúng ta cần khiêm nhường ý thức sự bất toàn của mình và cậy dựa vào quyền năng của Chúa, nhất là củng cố mối tương quan cá vị với Chúa, yêu mến và gắn bó với Chúa nhiều hơn, để nhạy bén nhận ra những biểu hiện của Chúa, để rồi ta cũng mau mắn nói cho mọi người đang sống với ta rằng: “Chúa đó!”

Xem quả thì biết cây, nhìn ngắm Chúa Giêsu chăm sóc các môn đệ chu đáo và tinh tế thế nào, chúng ta biết rằng Đức Maria cũng yêu thương chúng ta cách chu đáo và tinh tế như vậy. Mẹ Maria luôn quan tâm đến người khác và khiêm tốn phục vụ hết mọi người,[4] vì Mẹ luôn gắn bó với Chúa nên Mẹ rất nhạy bén nhận biết ý Chúa. Hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ dạy ta nhạy bén nhận ra những biểu hiện tình yêu và quyền năng của Chúa qua các biến cố vui buồn…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi trung thành gặp Chúa mỗi ngày qua việc cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, để được yêu mến và sống thân tình với Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con cảm nhận tình thương của Chúa, để con mau mắn nhận ra Chúa qua những dấu chỉ, những biểu hiện và biến cố trong cuộc sống, để làm theo ý Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Cv 4,1-12

[2] Mt 26,32; Mt 28,10

[3] Ga 15,5

[4] X. Lc 1,39-40.56; Ga 2,1-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *