fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.5.2023 – THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

20.5.2023 – THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

Ga 16,23b-28

 “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23b)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi Nam Bắc phân tranh bùng nổ tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 1860, một vị giáo sĩ đã trịnh trọng nói với tổng thống Abraham Lincoln: “Thưa tổng thống, chúng ta hãy luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn ở phía chúng ta trong cuộc chiến này.” Đáp lời, tổng thống Abraham Lincoln nói: “Tôi không mấy quan tâm về điều đó, vì tôi biết rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía những người công chính. Tôi luôn lo lắng và cầu nguyện để tôi và toàn dân Mỹ luôn đứng về phía Chúa.”[1]

Vâng, điều quan trọng là chúng ta phải luôn “đứng về phía Chúa”, vì Chúa mới là trung tâm, là nguồn mạch mọi ơn phúc, chứ không phải chúng ta. Chúa Giêsu đã luôn “đứng về phía Chúa Cha”, Người không ngừng tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa Cha, nên Chúa Cha luôn nhận lời Người. Khi dạy chúng ta mạnh dạn cầu xin với Chúa Cha nhân danh Người: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (c.23b), là Chúa Giêsu mời chúng ta “đứng về phía Chúa Giêsu”, để cùng với Người thi hành thánh ý Chúa Cha.

Nhân danh Chúa Giêsu là “đứng về phía Chúa Giêsu”, sống nhờ Người, với Người và trong Người, để Người làm chủ cuộc sống của ta. Khi đó, Chúa Giêsu tiếp tục công cuộc Nhập Thể của Người trong cuộc sống của ta và Người dạy ta biết thao thức tìm kiếm và chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chính khi gắn kết và ở lại với Chúa Giêsu, Người sẽ dạy ta biết xin điều gì đúng thánh ý Chúa và như thế, chắc chắn chúng ta được Chúa Cha nhận lời. Vì thế, trong mọi lời nguyện, Giáo Hội luôn kết thúc với câu: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con.”

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ở lại với Chúa Giêsu, mang lấy tâm tư và thao thức của Chúa Giêsu và cầu nguyện nhân danh Người. Chúng ta cần tái khám phá lời nguyện xin mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện.[2] Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta phó thác cuộc sống hôm nay trong tay Cha, xin Cha ban lương thực thiêng liêng cũng như của ăn phần xác, xin ơn tha tội và ơn cứu khỏi mọi sự dữ xác hồn. 

Chúa Giêsu khích lệ chúng ta, khi đã có cùng một tâm tình với Người thì ta cứ mạnh dạn đến cùng Chúa Cha: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (c.24). Chúa Giêsu quan tâm đến niềm vui của chúng ta, Người muốn ta được hưởng niềm vui trọn vẹn, và như đã Người nói trong Tin Mừng hôm qua: niềm vui trọn vẹn ấy chỉ có được khi ta cùng Người trải nghiệm những đau thương trong cuộc sống, biết từ bỏ những thói quen xấu, dốc lòng chừa tội xúc phạm đến Chúa và anh em, chấp nhận thiệt thòi để thực thi công bình, bác ái với tha nhân…

Mẹ Maria đã kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và sống lời cầu xin nhân danh Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu. Với tất cả sự tha thiết và khiêm tốn, Mẹ “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói[3]”. Mẹ đã được Chúa nhận lời và cảm nghiệm niềm vui trọn vẹn khi cất lên bài ca ngợi khen Magnificat. Mẹ vội vã chia sẻ niềm vui ấy cho Bà Elisabeth, nơi tiệc cưới Cana và với các môn đệ nơi nhà tiệc ly. Khi hiện ra với Chị Catherine Labouré, Mẹ cũng mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, gắn bó với Người trong mỗi biến cố của cuộc sống, để được hưởng niềm vui trọn vẹn.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha nhiều lần trong ngày, và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để “mặc lấy những tâm tình đã có nơi Chúa Giê-su Ki-tô.[4]

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống mật thiết với Chúa Giêsu, mang lấy tâm tình của Người, để chính Người sống và cầu nguyện trong con. Nhờ đó, con có thể cầu nguyện nhân danh Người, nhờ Người, với Người và trong Người, để con luôn được Chúa Cha nhận lời và được hưởng niềm vui trọn vẹn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-bay-tuan-6-phuc-sinh-ga-16-23-28-niem-vui-tron-ven-54290

[2] Kinh Lạy Cha, Mt 6,9-13

[3] Lc 1,38

[4] Rm 13,14

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *